Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".
Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với N.V.D (SN 1987, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.
Sáng 15/8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm bảo mẫu thuộc Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng về hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em.
Ngày 9/8, lãnh đạo UBND phường Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, chính quyền địa phương đang vào cuộc xác minh và rà soát để có phương án hỗ trợ ông Nguyễn Văn P. (SN 1954, trú đường Chợ Hàng, phường Lê Chân), người bị cho là bị vợ con hắt hủi hiện phải sống ở vỉa hè.
Những năm gần đây, nhiều giải pháp nhằm phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) đã được triển khai đồng bộ như luật hoá các hành vi bạo lực gia đình, quy định rõ trách nhiệm cá nhân, gia đình, xã hội trong PCBLGĐ… Tuy nhiên, bạo lực gia đình vẫn là vấn đề nhức nhối. Vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi bị xâm hại vừa qua khiến dư luận phẫn nộ chỉ là một vụ việc điển hình.
Loạt sự kiện, động thái của cả Mỹ, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên trong vài tuần gần đây đã làm bầu không khí mùa hè trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên “nóng” hơn, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Chỉ trong thời gian ngắn, tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên xuất hiện tình trạng nhiều lao động bị rủ rê, dụ dỗ đưa sang các nước Lào, Campuchia xin việc, sau đó bị khống chế, ngược đãi, ép buộc gọi điện về cho gia đình để gửi tiền chuộc nếu muốn quay trở về Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên, sáng 31/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ vợ chồng Hoàng Thế Vũ (SN 1994), trú xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội và Đoàn Diệu Linh (SN 1996), trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội về hành vi “Hành hạ người khác”.
Xưa chỉ có các bậc sinh thành dạy dỗ con cái, thậm chí phạt quỳ hay cho "ăn" roi là cũng chỉ để mong con nên người. Vì thế các con cứ răm rắp. Thời nay xuất hiện nhiều gia đình mà con cái "dạy dỗ" ngược cha mẹ. Mà "dạy dỗ" ngược bằng bạo hành, nhục hình mới khó hiểu.
Việc ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột đối với trẻ em thời gian gần đây rất được xã hội quan tâm. Phần lớn trẻ em bị ngược đãi, xâm hại… đều bị di chứng tâm lý, bị ám ảnh, mang tâm lý tự ti, thù hận đối với xã hội khi trưởng thành…
Khoảng 1 năm trước, con trai cụ An mất nên cụ ở cùng con dâu và cháu nội. Sau đó, cụ bị con, cháu chở về bỏ ở căn nhà cũ nơi vợ chồng cụ sinh sống trước đó.
Chiều 31/3, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đang xác minh, làm rõ nội dung clip con gái ngược đãi mẹ ruột, gây bức xúc dư luận.
Hai chị em chạy trốn người Ả Rập đã thúc giục Apple và Google rút lại một ứng dụng "vô nhân đạo" cho phép đàn ông theo dõi và kiểm soát việc đi lại của người thân nữ, vì nó giúp bẫy các cô gái trong các gia đình bị ngược đãi.
Ngày 29-6, Cục trưởng Cục Trẻ em ( Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) Đặng Hoa Nam đã trao đổi thông tin với báo chí liên quan tới bức xúc của dư luận khi chứng kiến người phụ nữ có danh xưng "hot girl Bella" (tên thật Đoàn Thúy Hà) sau một thời gian vắng bóng trên mạng xã hội, lại xuất hiện với hình ảnh tha lôi con trai một tuổi đi khắp nơi, lấy khăn trùm kín đầu con, thậm chí xách cổ em bé khiến nhiều người xót xa.
Tahmina, 13 tuổi, bị chị gái bán cho một người đàn ông gần 30 tuổi. Rất may, em đã được một tổ chức từ thiện chống buôn người cứu thoát. Tuy nhiên, Tahmina không phải là một trường hợp đơn lẻ. Tại Ấn Độ, có hàng trăm ngàn phụ nữ và bé gái bị buộc phải làm nô lệ tình dục hay bị bán để làm vợ người khác.
Vợ chồng David Turpin và Louise Turpin đã bị bắt giữ vì 9 cáo buộc liên quan đến cầm tù và bỏ đói 13 người con tuổi từ 2 đến 29 tại một ngôi nhà bẩn thỉu, tối tăm và bốc mùi ở thành phố trên.
Cảnh sát Mỹ nói khi họ tới khu nhà ở tại Perris, California, cách thành phố Los Angeles khoảng hơn 110 km, hôm 15-1, họ đã tìm thấy những đứa trẻ bị trói tay vào giường trong một khung cảnh “tranh tối tranh sáng” và “mùi hôi thối kinh khủng”. Điều đáng sợ nhất của vụ này là những người giam giữ bọn trẻ chính là cha mẹ chúng.
Trong xã hội hiện nay, người ta đã nói nhiều đến thói thờ ơ, dửng dưng của con người trong cuộc sống đối với nhau. Nó là căn bệnh đang làm cho xã hội ta ngày càng hành xử thiếu đi tình người.