#Ngôi nhà Bình yên

Tìm được 5 kết quả

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho nạn nhân mua bán người (Bài cuối)

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho nạn nhân mua bán người (Bài cuối)

Để những em gái không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, cần nhất là sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để các em nhận biết, phòng tránh những cạm bẫy ngoài xã hội khi rời vòng tay gia đình, vùng quê để tìm việc làm.

Gần 500 phụ nữ bị mua bán, di cư hồi hương được hỗ trợ dạy nghề và giới thiệu việc làm

Gần 500 phụ nữ bị mua bán, di cư hồi hương được hỗ trợ dạy nghề và giới thiệu việc làm

Với chủ đề “Phụ nữ làm chủ kinh tế - làm chủ cuộc đời”, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động “Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ bị mua bán trở về, phụ nữ di cư hồi hương”.

Ngôi nhà bình yên của 200 con gấu tật nguyền

Ngôi nhà bình yên của 200 con gấu tật nguyền

12 giờ trưa ngày 30/8/2023, gấu cái Holly được đẩy vào phòng mổ hiện đại với đầy đủ trang thiết bị tại bệnh viện gấu thuộc Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam. Hôm ấy, các bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe tổng thể cho Holly thì phát hiện túi mật của gấu có sỏi nên tiến hành ngay ca phẫu thuật. Qua lớp cửa kính, chúng tôi nín thở theo dõi diễn biến ca mổ.

“Ngôi nhà bình yên” chống nạn mua bán người

“Ngôi nhà bình yên” chống nạn mua bán người

Tại hội thảo “Phòng, chống mua bán người và hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán” do Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 8/2022 tại TP Huế, theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, trong 3 năm (2019 - 2021), có hơn 30 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Ngôi nhà bình yên dành cho những người kém may mắn của mẹ Hoa

Ngôi nhà bình yên dành cho những người kém may mắn của mẹ Hoa

Vốn là nông dân, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” quanh năm gắn bó với mảnh ruộng, vườn rau, nhưng ngay từ khi còn trẻ, cô Đoàn Thị Hoa (thôn Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) đã hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện. Những tấm thân khiếm khuyết, dị dạng, với khao khát cháy bỏng tự nuôi sống bản thân mình của các em khuyết tật cứ ám ảnh cô...