Những câu chuyện không phải của một thời đã xa, mà dường như mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Bởi vậy mà thật đúng khi ai đó nói rằng, phim ảnh là giấc mơ, phim ảnh là âm nhạc. Không thứ nghệ thuật nào lại đi qua tâm trí ta như cách của phim ảnh, nó tiến thẳng vào cảm xúc ta, tới những căn phòng tối sâu kín trong tâm hồn ta...
Khai thác về số phận của những người một thời lầm lỗi được trở về tái hòa nhập cộng đồng, “Trang trại Hoa hồng” sẽ chính thức lên sóng Đài truyền hình Việt Nam, kênh VTV1 vào 21h45 ngày 29-8.
Vượt qua mọi rào cản bởi không gian địa lý, những bất đồng của ngôn ngữ, sau hơn nửa thế kỷ, 2 nữ diễn viên tài sắc của 2 đất nước cách xa nhau ngàn dặm vẫn sắt son tình bạn. Họ cũng đồng thời là 2 nghệ sĩ nhân dân của 2 nước: Việt Nam (NSND Ngọc Lan) và Liên xô cũ (NSND Zinaida Kirienko).
Căn nhà ở Hoàng Hoa Thám của họ, ấm áp và dịu dàng, đầy sang trọng mà cũng đầy vui nhộn. Tôi có cảm tưởng căn nhà ấy luôn đong đầy xúc cảm mà hai người nghệ sĩ nổi tiếng, đa tài một đời gắn bó dày công vun đắp.
Tuổi thơ khốn khó đã hình thành nên một Ngọc Lan đầy mâu thuẫn với đầy đủ những tính cách mạnh mẽ, bi lụy, vui tới đỉnh và buồn tới đáy… cả trong công việc và tình yêu.