Từ một cậu bé mà trong tay không có nổi 20.000 đồng mua giày, anh sẵn sàng “đốt” 200 triệu đồng chỉ trong một đêm; từ một hậu vệ biên được xem là hay nhất lịch sử Việt Nam, anh khép lại sự nghiệp với một vết nhơ chẳng thể nào xóa nổi.
Hình ảnh của một người hùng, thủ môn quốc dân giữa trời tuyết trắng Thường Châu, Trung Quốc "vụt tắt" thay vào đó là dáng đi "thất thểu" của thủ thành người Thanh Hóa tối hôm qua mới hay trái bóng tròn thật là nghiệt ngã.
Cuốn sách “Khi các nữ điệp viên kể chuyện...” ở thể loại phóng sự - điều tra là thành quả của 5 năm lao động miệt mài của nhà báo tự do Chloé Aeberhardt. Cô đã đi ngang dọc thế giới, từ Washington qua Tel Aviv rồi về Moscow để tìm kiếm dấu vết còn sót lại của những nữ điệp viên nổi tiếng thời Chiến tranh Lạnh, đã từng có mặt trong hàng ngũ những cơ quan tình báo lớn nhất thời kỳ đó: CIA, Mossad, KGB, MI6, DGSE…
Ở tuổi 88, bà Nguyễn Thị Hồ - người mẹ mù lòa chỉ có 2 thứ "tài sản" quý giá nhất, đó là chiếc radio và đứa con gái 48 tuổi ngây dại. Hai mẹ con bà Hồ sống trong một căn nhà nhỏ lụp xụp nằm sâu trong hẻm mà khi vừa bước vào chúng tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.
Sau khi thuê xe từ Quảng Ninh đi Hải Dương, lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, hung thủ đã dùng dao để hạ sát tài xế rồi lái xe đi. Trên đường bỏ trốn, tên này đã gặp tai nạn và phải bỏ lại chiếc xe ở vệ đường…
Tôi nói vui với nghệ sỹ Hồng Sáp, hồi đầu năm, thấy bà xuất hiện trong MV ca nhạc của ca sỹ trẻ Đinh Bảo Yến, trông rất đẹp lão. Bà bảo: “Trên phim thì vậy thôi. Ngoài đời cực lắm. Con nhìn bà đi. Cả một đời nhìn lại, thấy mình vẫn không thoát khỏi kiếp bần cố nông. Từng này tuổi đầu, tối về nằm ngủ vẫn phải bắt tay lên trán suy nghĩ làm sao đủ tiền thuê nhà hằng tháng”.
Quyết định không kháng cáo của bà Trương Hoán Chi, mẹ của tử tù Nhiếp Thụ Bân, sau phán quyết của Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc được coi là lời kết đối với một trong những vụ án được coi là oan nghiệt nhất Trung Quốc.
Sau khi bố cô bị đột quỵ, Reina được đưa đến Trung tâm chăm sóc trẻ em Virgen de la Asunción, gần Thủ đô Guatemala với hy vọng sẽ được chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô bé 14 tuổi.