Nữ “game thủ” tên T.T.B.N, là học sinh cấp 3 tại TP Hồ Chí Minh thừa nhận mình đã có thành tích chơi game 8 tiếng/ngày, trốn cả học, thậm chí bỏ cả gia đình đi suốt 1 tháng để được thỏa mãn sống trong thế giới ảo của game. Do ngồi chơi game quá nhiều, nữ sinh này đã mắc bệnh béo phì không kiểm soát, nặng tới trên 100 kg.
Dù vẫn còn rất trẻ, nhiều người đã đắm chìm vào các trò chơi ảo trên mạng internet (game trực tuyến) dẫn đến những hệ lụy khôn lường cho gia đình và xã hội. Gần đây đã có rất nhiều trường hợp trở thành sát thủ do ảo giác, muốn thể hiện mình như nhân vật trong game. Điều đặc biệt nguy hiểm, số người nghiện game ngày càng tăng cao, trong đó phần đông là học sinh, sinh viên.
Trước tình trạng người trẻ nghiện game online và mắc bệnh trầm cảm ở Việt Nam tăng nhanh, cùng với số người mắc các bệnh này tự tử cũng tăng, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu điều trị bệnh nghiện game online và trầm cảm ở thanh thiếu niên.
Nam sinh viên nghiện game online và lập kế hoạch giết 10 người để tham gia hội game trên mạng và trở thành “game thủ vô địch”. Nạn nhân đầu tiên của đối tượng là một tài xế xe ôm.
Việc các quán Internet lách luật, làm trái với quy định hoạt động kinh doanh của Nhà nước chính là địa điểm gặp gỡ giao du của các game thủ, luôn miệt mài vào những trò chơi ảo trên mạng thâu đêm. Hằng đêm những game thủ vẫn đốt tiền, đốt sức lực vào thế giới ảo game online. Từ đó dẫn đến những hệ lụy khó lường cho chính bản thân các game thủ và cho xã hội.
Giữa lúc Hà Nội chưa hết bộn bề, ngổn ngang sau cơn giông kinh hoàng xảy ra hồi chiều 13/6, 4 tên trộm chuyên nghiệp tranh thủ đột nhập nhà dân trộm tài sản bán lấy tiền “nuôi” cơn “nghiền” game online.