#nghĩa cử

Tìm được 12 kết quả

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Công an tỉnh Phú Yên hiến 158 đơn vị máu

Công an tỉnh Phú Yên hiến 158 đơn vị máu

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Nghĩa cử cao đẹp”, ngày 11/10, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an đến từ các đơn vị nghiệp vụ, địa phương thuộc Công an tỉnh Phú Yên đã đến Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên đăng ký hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024

Cảnh sát cơ động hiến máu cứu người

Cảnh sát cơ động hiến máu cứu người

Hưởng ứng Lễ phát động hiến máu tình nguyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, ngày 15/3, tại Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ tổ chức Lễ phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021, với khẩu hiệu: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Nghĩa cử cao đẹp của ông già Biển Hồ

Nghĩa cử cao đẹp của ông già Biển Hồ

Với những nghĩa cử cao đẹp, ông Quách Trọng Hoan (78 tuổi, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai) được người dân địa phương gọi bằng cái tên thân mật là ông già Biển Hồ.
Người thủ lĩnh Đoàn và hành trình làm theo lời Bác

Người thủ lĩnh Đoàn và hành trình làm theo lời Bác

Tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), những người lính trẻ của Đoàn Thanh niên Công an huyện, dưới sự dẫn dắt của Bí thư Đoàn là Trung úy Nguyễn Tiến Dũng đã lập được nhiều thành tích trong công tác và có những nghĩa cử cao đẹp, để lại ấn tượng trong lòng nhân dân…
Cô gái đầu tiên ở Hải Dương "hiến ánh sáng cho đời"

Cô gái đầu tiên ở Hải Dương "hiến ánh sáng cho đời"

Là người đầu tiên của tỉnh Hải Dương hiến giác mạc cho y học, Nguyễn Thị Nga (thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương) khi ấy nhận được sự chia sẻ của người thân nhưng cũng không ít người phản đối. Thế rồi mọi người cũng nhận ra đó là một hành đồng đẹp, nó như mở đầu cho một phong trào hiến giác mạc của thị trấn Tứ Kỳ cũng như của tỉnh Hải Dương sau khi qua đời.
Nghĩa cử của một Trung úy Cảnh sát

Nghĩa cử của một Trung úy Cảnh sát

Chị Vũ Thị Thắm (36 tuổi), trú tại xã Tân cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum vô cùng cảm động khi đến nhận lại đầy đủ tài sản, tiền của mình bị đánh rơi do Trung úy Huỳnh Thanh Cường nhặt được trên đường đi công tác.
Nghĩa cử đẹp của những giáo viên vùng sâu

Nghĩa cử đẹp của những giáo viên vùng sâu

Một tháng trở lại đây, cùng với việc giảng dạy, thầy cô giáo ở các trường trên địa bàn huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) còn tranh thủ chở nước đến giúp đỡ các hộ gia đình neo đơn, già yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ giúp người dân có nước sinh hoạt, việc làm nhỏ còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tạo được mối quan hệ gắn kết giữa giáo viên và phụ huynh.