Quốc hội khóa XIV đã khép lại, cử tri chờ đợi sự “khai màn” Quốc hội khóa XV với những nhân tố mới, dấu ấn mới. Hiển nhiên, trong hoạt động của Quốc hội, báo chí là kênh thông tin quan trọng, mang hơi thở, nhịp sống nghị trường đến với cử tri, nhân dân và ngược lại.
Cách nay chừng hơn hai mươi năm, ở vào tuổi thanh niên, mới tốt nghiệp đại học, có lần ngồi xem thời sự với ba, hai cha con tôi đã phì cười khi truyền hình chiếu cảnh các ông bà nghị của Đài Loan đánh nhau ngay tại nghị trường.
Hôm nay, 6-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau về dự án Luật CAND (sửa đổi), trao đổi với phóng viên Báo CAND bên hành lang Quốc hội, đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi Luật CAND, cũng như nhất trí với những quy định mới trong dự thảo luật.
Tại phiên chất vấn sáng nay, 1-11, các số liệu và nhận định “vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp” do ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nêu ra đã làm “dậy sóng” nghị trường. Các đại biểu liên tục tranh luận và tranh luận lại để làm rõ nội dung này.
Được biết, dự kiến năm học 2018 - 2019, TP HCM sẽ tuyển dụng 1.522 giáo viên đối với các hệ mầm non, tiểu học, THCS. Trong đó, khối mầm non 1.522 giáo viên, tiểu học 1.752 giáo viên, THCS 1.425 giáo viên để bổ sung cho các đơn vị.
Nhịp sống nghị trường sôi động không chỉ bởi những phiên thảo luận, chất vấn gay cấn, nóng bỏng mà còn bởi tính nhanh nhạy, tính kết nối của báo chí. Báo chí là kênh truyền dẫn đưa hơi thở cuộc sống tới nghị trường và ngược lại, báo chí truyền tải thông điệp nghị trường đến người dân.
Thanh niên vừa đủ 18 dù còn non nớt nếu phạm tội hiếp dâm, giết người là đã có thể lãnh án tử, trong khi cùng hành vi phạm tội đó, người trên 70 đầy kinh nghiệm, thủ đoạn mà luật lại tha tử hình là không công bằng.