Giờ phút đoàn tụ sau nhiều năm cải tạo đã khiến các phạm nhân (PN) tại Trại giam Xuyên Mộc cũng như người thân nghẹn ngào xúc động. Những cái ôm thật chặt, những nụ cười thật tươi, tỏ rõ niềm vui, nỗi niềm mong ngóng, hạnh phúc, nhưng cũng không hiếm ánh mắt như nhắn nhủ, như mong đợi rằng những thân phận từng lầm lỗi hãy thực sự thay đổi tốt đẹp để trở về với cuộc sống đời thường mang theo khát vọng sống tốt, sống có ích và hòa nhập cộng đồng.
Chỉ còn ít ngày nữa, tại tỉnh Lâm Đồng, hàng chục phạm nhân được hưởng chính sách đặc xá của Đảng và Nhà nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập xã hội. Trước khoảnh khắc đặc biệt này, nhiều phạm nhân đã rưng rưng cảm xúc mong ngày trở về…
Những ngày này, các phạm nhân được đề nghị đặc xá đang háo hức chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới, đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tươi sáng hơn. Đối với họ, những năm tháng trả giá cho tội lỗi đã quá đủ, quá mất mát nên chỉ ít ngày nữa thôi, sẽ là ngày đánh dấu sự kiện trọng đại của cuộc đời họ, được tự do viết tiếp ước mơ của mình, được trở về gia đình sau những tháng ngày xa cách.
Những ngày này, hàng nghìn phạm nhân đang cải tạo tại các trại giam, trại tạm giam trên cả nước đang hồi hộp chờ ngày được đặc xá, trở về với gia đình, trong đó có 25 phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Họ là những người có thái độ cải tạo tốt, đã thực hiện xong các hình phạt bổ sung và các nghĩa vụ dân sự liên quan. Và, trên hết, họ là những người thật sự hối lỗi, mong đợi ngày về để được hòa nhập với cộng đồng, được làm lại cuộc đời.
Chiều 25/2, tổ công tác số 2 gồm ba sĩ quan của Bộ Công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại hành trình làm nhiệm vụ đặc biệt với nhiều dấu ấn quan trọng. Người thân cùng đồng chí, đồng đội đã tới sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón sự trở về của 3 chiến sĩ mũ nồi xanh CAND Việt Nam.
Hôm nay (1/10), trên 3.700 trường hợp được Chủ tịch nước đặc xá sẽ trở về với gia đình, cộng đồng. Như vậy, ít nhất có trên 3.700 gia đình vui mừng khi người thân trở về sau những tháng ngày xa cách.
Đặt chân đến Hà Nội, vỡ òa cảm xúc khi sắp được gặp lại người thân, những chiến sĩ áo trắng chi viện cho miền Nam tiếp tục cách ly, sau đó trở về công việc thường nhật. Gần 20.000 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế từ miền Bắc, miền Trung vào chi viện cho miền Nam nhiều tháng qua đã lần lượt rút quân khi dịch bệnh ở đây được kiểm soát, hoàn thành sứ mệnh cứu chữa người bệnh trở về.
Đúng 19h5' tối 21-11, chiếc máy bay chở 31 cán bộ, y bác sĩ thuộc nhóm đầu của bệnh viện (BV) Dã chiến 2.1 của Việt Nam tham gia nhiệm vụ giữ gìn vụ hoà bình quốc tế tại Nam Sudan đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.
Tin theo luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu rằng khi được qua Mỹ sẽ có cuộc sống sung sướng, gia đình anh Y Riêng Niê đã bán hết tài sản trốn sang Thái Lan. Sau những ngày sống cơ cực nơi đất khách quê người, gia đình anh đã được chính quyền đón về trong vòng tay của buôn làng…
Ngày 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao chị Lê Thị Lan (SN 1979), trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc cho gia đình sau 24 bị bán sang Trung Quốc.
Ba lần sinh con thì hai lần ôm con vào tù, thế nhưng Vũ Thị Thúy, (SN 1975, ở Thái Thụy, Thái Bình), vẫn là kẻ trắng tay kể từ khi những đứa con ấy được bố chúng đón về. Kể từ ngày trao con gái 3 tuổi cho chồng, Thúy không hề nhận được bất cứ thông tin gì về gia đình. Thậm chí muốn gọi điện về cho các con cũng không được.
“Qua trao đổi, hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê cho biết, cô mong muốn được người dân đón cô trở về buôn bằng xe máy cày”, ông Y Wem Hwing, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết.
Bảy năm trước, chị Lê Thị Lới (38 tuổi) bị một người phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc cùng đứa con gái 5 tuổi. Ở nơi đất khách quê người, mẹ con chị Lới bị chia rẽ mỗi người một ngả. Chị Lới phải làm vợ một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi, còn con gái bị bán cho ai chị cũng không biết.
Dường như ông sinh ra là để làm tình báo, một nghề không bình thường, chiến đấu trong một mặt trận không bình thường. Sau cuộc chiến, ông trở thành anh hùng. Ông trở về tìm vợ con sau đằng đẵng gần 30 năm xa cách...
Tôi may mắn được gặp NSND Đặng Thái Sơn trong những chuyến trở về Việt Nam. Lần nào ông cũng dành cho báo chí những cuộc trò chuyện thân tình, ấm áp để nói về những trăn trở, mong muốn của mình. Lần này, ông về Việt Nam trong một chương trình hòa nhạc đặc biệt, ông chơi lại bản concerto của Chopin đã đưa ông lên đến đỉnh vinh quang năm 1980.