Em còn nhớ hay em đã quên? Ngày đó chúng ta đã đắm đuối, đê mê tới rã rời. Xin em đừng đốt cái ụ rơm mà lũ nhỏ vẫn nép vào mỗi khi trời dở gió. Chúng ta là một gia đình. Ai chẳng có phút giây lầm lỡ, điều duy nhất quan trọng là anh đã trở về. Vũ không nói gì, hắn càng hăng hãn. Xách con rựa, hắn phay bay cổ lùm mía, phạt tận gốc hàng căng gai. Chặt hết, phá hết. Say máu, hắn trèo lên rút hết những ngọn tranh mốc mủn, rệu rã. Nhà thủng nóc, trống troác như trúng bom.
Seo Ly mười lăm tuổi, đẹp như loài hoa nó mang tên. Seo Ly đã quen việc cõng nước, lấy củi, đồ mèn mén. Đã thạo nghề xe lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp, thêu hoa văn lên váy áo, chăn gối để chờ ông mối đến hắng giọng dạm hỏi cho con trai nhà người ta được rồi.
Với việc tăng số đội dự vòng chung kết lên con số 24, Euro 2016 đang bị coi là có mức độ hấp dẫn kém hơn nhiều so với các kỳ đại hội bóng đá lục địa già trước đây. Lý do là bởi các đội bóng tiểu nhược như Bắc Ireland, Hungary, Romania... đã rộng cửa hơn để lọt vào vòng chung kết, trong khi đó những đội tuy có truyền thống nhưng đã sa sút rất nhiều như Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech lại vẫn góp mặt.
Ngọc Lê Ninh chọn những hình thức tương đối truyền thống và gần gũi để thể hiện tác phẩm nên những bài thơ của anh dễ cảm, dễ thấm vào lòng người, một phần nữa bởi nhạc tính trong thơ anh rất được chú trọng.
Địa điểm diễn ra sân thơ Thiếu nhi 2016 không phải là Hồ Văn, ven rìa địa điểm chính như các năm trước. Thời gian diễn ra "một huyên náo văn chương" mang tên trẻ em, của trẻ em cũng không còn đọng lại trong những buổi chiều lạc lõng như những lần hội thơ trước đây. Sân thơ Thiếu nhi 2016 trở lại và lần đầu tiên xuất hiện một cách trang trọng, đường hoàng, bình đẳng với các sân thơ khác. Và trong lần trở lại - cũng là đầu tiên này, "một huyên náo" ấy đã làm nên chuyện tại Ngày thơ Việt Nam (diễn ra thường niên vào dịp Rằm tháng Giêng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám).