Chào mừng và hướng về Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, hòa chung trong không khí tưng bừng của triệu triệu trái tim người con đất Việt, cùng với Lễ Diễu binh Diễu hành, hàng loạt sự kiện trọng đại đã diễn ra. Đại lễ khánh thành, khởi công 80 dự án tiêu biểu trên cả nước trong chuỗi sự kiện, đặc biệt trở thành mốc quan trọng về sự trưởng thành, vươn lên của kinh tế Việt Nam sau 80 năm độc lập.
Hòa chung với không khí tự hào dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình “80 năm - Rạng rỡ non sông” với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong mỗi người, hướng tới kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.
Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), ngành Ngân hàng Việt Nam vinh dự góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Sống trong ngôi nhà vững chãi, kiên cố bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an, được lực lượng Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Bắc Yên và chính quyền góp công xây dựng, vợ chồng ông Mùa A Chu B, Thào Thị Di ở bản Háng Chơ, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên (Sơn La) nghẹn ngào khi được bàn giao nhà đúng dịp Quốc khánh 2/9.
Ngày 9/11, tại Đồng Nai, Trường Cao đẳng ANND I, Bộ Công an, đã tổ chức nhiều hoạt động thắm đượm tình hữu nghị chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953- 9/11/2021).
Trong kí ức và tâm thức của mỗi con người Việt Nam, ngày quốc khánh 2/9 là một ngày trọng đại. Trọng đại không chỉ có ý nghĩa về lịch sử cách mạng của đất nước mà còn gắn với tâm thức của dân tộc: Đó là ngày độc lập. Độc lập cho dân tộc và cho mỗi con người, ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Những ngày này, hòa chung niềm vui của người dân cả nước hân hoan chào đón mùa Thu cách mạng, mừng Tết Độc lập, những người con Phú Yên từng tập kết ra Bắc học tập, chiến đấu, từng vinh dự được gặp Bác Hồ, được đứng trên Quảng trường Ba Đình trong ngày 2-9 đều có chung những cảm xúc khó tả.
Ngày 1/9, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình giao lưu thể thao chào mừng chào mừng 75 năm Ngày Quốc khánh, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956 – 18/10/2020).
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 119-HD/BTGTU (ngày 10/8/2020) về báo chí của Hà Nội tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020).
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày Quốc khánh 2-9, ba miền trên cả nước đều có mưa. Trong đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to.
Chào mừng 141 năm Quốc khánh Cộng hòa Bulgaria (3-3), nhận lời mời của bà Đại sứ Marinela Petkova, sáng 26-2-2019, cô và trò Trường mầm non chất lượng cao Việt - Bun đã tới thăm Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam và trồng tặng những luống hoa hồng ngay trong sân vườn Đại sứ quán...
Chiều 2-9, theo báo cáo củaVăn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông (trong đó có 19 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 7 vụ va chạm giao thông), làm 13 người chết, 11 người bị thương. So với ngày đầu kỳ nghỉ lễ, số vụ tai nạn giảm hơn.
Cứ đến dịp lễ 2-9 là cả nước lại ngập sắc cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ. Rất nhiều con đường quen thuộc treo cờ đỏ sao vàng rợp một góc trời để mừng ngày đại lễ.
Trong ngày cả đất nước vui Tết độc lập, chúng tôi mang món quà 600 triệu đồng trích từ “Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND” của Bộ Công an về thăm và trao tặng 6 gia đình liệt sĩ Công an ở mọi miền Tổ quốc. Đây là món quà mà Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm trích từ “Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND” dành tặng cho thân nhân của 6 liệt sỹ Công an tại chương trình nghệ thuật “Âm vang chiến công” do Báo CAND (Cục Truyền thông CAND) tổ chức vào đêm 18-8.
Hình ảnh mới đây sau trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam và Syria đọng lại trong chúng ta bao điều suy ngẫm. Màu áo đỏ mỗi tuyển thủ Syria mặc không in tên cầu thủ phía sau lưng như các đội tuyển khác mà in chữ “SYRIA”. Sau trận đấu, họ buồn vì thất bại. Nhưng còn một nỗi niềm đau đáu khác.
Càng gần đến ngày Quốc khánh, trên mạng internet lại xuất hiện những bài viết, video có nội dung kích động người dân xuống đường dưới danh nghĩa “thể hiện lòng yêu nước”. Lời lẽ những bài viết dùng những từ ngữ thiếu văn hoá, miệt thị chế độ, đả kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho rằng lễ Quốc khánh là dịp để người dân “bày tỏ thái độ, chính kiến”.
Nhà văn Sơn Nam qua đời ngày 13-8-2008 ở tuổi 82. Đã 9 năm không còn thấy bóng dáng lầm lũi của ông già gầy gò cuốc bộ khắp hang cùng ngõ hẻm miền Nam để quan sát, để suy ngẫm và để ghi chép những trang văn mang đầy hơi thở cuộc sống. Thế nhưng, những tác phẩm mà nhà văn Sơn Nam để lại, càng đọc càng phát hiện thêm nhiều thú vị. Ví dụ, đọc hồi ký của nhà văn Sơn Nam, có thể bắt gặp nhiều câu chuyện về vùng đồng bằng sông Cửu Long trước ngày Quốc khánh 2-9-1945!