Tháng Chạp, những tháng cuối cùng của năm cũ. Thời tiết có nhiều thay đổi. Ngày lạnh, ngày nắng nhưng vẫn có rét. Trời thì vẫn sáng, vì có hôm vẫn hiện diện ánh mặt trời, hoặc cũng có ngày mưa phùn gió bấc. Nhưng dù thời tiết có như thế nào, thì tất cả dường như vẫn là tiết trời của những ngày cuối năm, khi cành đào, cành quất đã xuống phố; chợ hoa họp trên khắp các ngả đường… Cái không khí ấy khiến người ta thích đi ra đường ngắm phố, ngắm hoa; và biết đâu đấy, dù thời gian chưa đến ông Công ông Táo, nhưng họ vẫn sắm sanh cho mình những cành đào, cây quất, cây lan hay thậm chí chậu, lọ hoa để tăng thêm cái không khí Tết.
Mùa lễ hội 2020 mới chỉ bắt đầu, nhưng đã thấy xuất hiện những hình ảnh không đẹp khi các cò mồi đeo bám khách hành hương để giới thiệu dịch vụ gửi xe, ăn uống và chở đò ở Lễ hội Chùa Hương. Người dân leo trèo tại đền Mẫu, chen chúc nhét tiền, xoa tay lên tượng Phật, khắc tên khiến tượng đồng A Di Lặc trở nên nham nhở xảy ra tại chùa Bái Đính.
Có lẽ trong các thành phố của Việt Nam, chỉ xếp sau Hà Nội (Thăng Long), Huế là địa danh đi vào thi ca nhạc họa nhiều hơn cả. Là kinh đô cuối cùng trong thời phong kiến, nhắc về Huế bao giờ cũng là một biển trời hoài niệm...
Có một số ý kiến lăn tăn cho rằng, đội ngũ những người thực thi công vụ đều đã có luật định và các quy định trực tiếp của ngành, của đơn vị nên không cần thiết phải xây dựng Đề án Văn hóa công vụ. Suy nghĩ như thế hình như là chưa thấu đáo, bởi vì những điều luật bắt buộc mọi người đều phải chấp hành...
Ngày 4-6, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” (Ban Chỉ đạo Chương trình 04) đã tổ chức lễ ra mắt website Hà Nội đẹp - chưa đẹp, với tên miền “Hanoidep.vn”.
Cùng với nhịp sống đang ngày một hối hả, tục cho chữ, xin chữ dịp đầu xuân đã và đang trở thành “sợi chỉ” vô hình gắn kết giá trị văn hóa tinh thần, hướng con người ta đến các giá trị “chân – thiện – mỹ”.
Trào lưu mừng tuổi bằng sách được khởi xướng rộng rãi vào năm 2016. Từ ý tưởng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhiều đơn vị làm sách phát động thành phong trào cho mọi tầng lớp độc giả. Đến nay, dù tiến triển chậm nhưng ý nghĩa của trào lưu này đã được khẳng định, trở thành một nét đẹp văn hóa trong ngày Tết.
Tuy không nổi tiếng, “nở rộ” hay tấp nập nam thanh nữ tú yêu sen, đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh với hoa sen như Hà Nội, nhưng ở Đà Nẵng cũng đang vào mùa sen nở.
Giữa cái tiết trời đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là hình ảnh những "bóng hồng" xinh đẹp vẫn nhiệt tình tiếp sức mùa thi khiến nhiều người xúc động, yêu mến.
Mỗi độ xuân về, Tết đến - khi những nụ đào chúm chím, cành mai khoe sắc, “phố ông đồ” nơi Hồ Văn, khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (quận Đống Đa – Hà Nội) lại tấp nập người cho, xin chữ. Nét đẹp văn hóa ấy đã và đang tô đẹp thêm bức tranh mùa xuân lung linh sắc màu của người Việt.