Lê Đình Hào (61 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định. Những năm trước đây, Hào đã có tới 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội trốn khỏi trại giam. Về già tưởng rằng Hào sẽ tu mình sống phần cuối cuộc đời yên bình nhưng một lần nữa, ông ta lại gây ra một vụ án giết người vì mâu thuẫn nhỏ.
Trong quá trình sử dụng ma túy và chia tiền, Quyết và Duyên nảy sinh mâu thuẫn, Quyết đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát làm Duyên chết tại chỗ. Sau đó, Quyết dùng gạch lấp kín xác Duyên rồi trở về gia đình ăn Tết cùng vợ con.
Ngày 8-6, Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương, điều tra vụ án xảy ra đêm 6-6, tại xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, làm 2 người bị thương.
Ma Duy Tuân là tên gọi đầy đủ của hắn… Thế nhưng phải đến khi đường dây mua bán người được Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khám phá thành công, các nạn nhân của vụ án, trong đó có người phụ nữ đã có thời gian “đầu ấp, má kề” mới biết được bộ mặt thật của gã đàn ông chị ta từng trao thân, gửi phận.
Ngày 4/10, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Liên, tức Nam, 35 tuổi, trú tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Khang, 27 tuổi, ở thôn Nội Đồng, cùng xã Đại Thịnh.
Chiều 2/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự với Trần Văn Bảo, 32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa để điều tra nguyên nhân vụ sát hại chủ quán cà phê tại phường An Bình, TP Biên Hòa vào tối ngày 31/5. >> Chủ tiệm game bị đâm chết bằng vỏ chai bia