Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang ở những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Sáng nay (4/8), mạng xã hội rầm rộ thông tin "tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ", gây hoang mang dư luận.
Các tỉnh thành miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên tới 39 – 40 độ C, vậy nhưng các y bác sĩ CAND tại Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang vẫn căng sức mình trong những bộ đồ bảo hộ suốt hàng chục giờ, không quạt, không điều hòa, hạn chế uống nước.
Hôm nay, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc và Trung Trung Bộ; riêng vùng núi Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Có bệnh phải vào viện những ngày nắng nóng mới cảm nhận hết nỗi khổ khi nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức trên dưới 40 độ C suốt gần 1 tháng qua. Bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh đông, mỗi người đi viện kèm theo 1-2 người nhà, vật vã trong cái nắng nóng đỉnh điểm. Tình trạng quá tải bệnh viện càng khiến cho người bệnh và người thân vất vả.
Trong những ngày qua dù thời tiết nắng nóng đã và đang diễn ra diện rộng ở miền Bắc và miền Trung nhưng tình hình dự báo còn gay gắt hơn vào cuối tuần.
Nắng nóng liên tục kéo dài 1 tuần qua đã làm cả miền Bắc như trong chảo lửa. Dù bác sĩ khuyến cáo với những người bị cao huyết áp, tim mạch nên tránh ra nắng vào giờ trưa nhưng cuộc sống mưu sinh thì không thể dừng lại.
Mùa hè với cái nắng, cái nóng đỉnh điểm càng khiến cuộc sống của 121 con người nơi xóm chạy thận trên phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội) thêm phần bức bối, sức khỏe vốn đã yếu nay càng yếu hơn.
Với người dân việc phải ra đường dưới thời tiết đỏ lửa lên tới 40 độ C thực không khác cực hình nhưng tại các ngã tư, điểm nóng về TTATGT, những chiến sĩ CSGT vẫn túc trực 24/24 điều tiết giao thông.
Nhiệt độ cao nhất hôm qua ở trung tâm Hà Nội đã vượt 40 độ C và dự báo hôm nay còn cao hơn. Toàn miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, cao nhất có thể xấp xỉ 42 độ C.