Sáng 21/7, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) tổ chức lễ công bố và phát động chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2023”.
Việt Nam có hơn 3 triệu người nhiễm chất độc da cam, trong đó chỉ có 400 nghìn người được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. Hiện đã xuất hiện thế hệ thứ 4 bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống của hàng triệu nạn nhân còn hết sức khó khăn, rất cần sự chung tay của nhân dân cả nước.
Các món quà ý nghĩa được sẻ chia góp phần giúp những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh vui Xuân đón Tết, qua đó giải quyết an sinh xã hội của tỉnh Quảng Nam.
Có lẽ không ai như bà Tố Nga, bình thản khi biết mình bị ung thư. Bởi đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất sau một hành trình dài đấu tranh không mệt mỏi đòi công lý cho nạn nhân da cam. Dù với bằng chứng đó, sự sống của bà còn rất mong manh.
Ngày 21-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức khai mạc, trưng bày Báo xuân Đinh Dậu 2017, phát động cuộc thi báo chí “Công chức liêm chính, công dân gương mẫu” và “viết về tấm gương vì nạn nhân da cam/DIOXIN...”. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Hải Phòng, các cụ nhà báo cao tuổi... dự lễ khai mạc.
Đông Hưng là một trong 3 huyện có số nạn nhân nhiễm chất độc da cam và chịu di chứng nhiều nhất của tỉnh Thái Bình. Nỗi đau và bất hạnh đã đè nặng lên cuộc sống của trên 3.000 nạn nhân...