Ngày 30/11/2024, cửa hàng rau, củ, quả, thực phẩm sạch đầu tiên của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Si Pa Phin, huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã chính thức khai trương, mở bán tại TP Điện Biên Phủ. Cùng với những bản du lịch cộng đồng nổi tiếng như Nà Sự, Nậm Pồ đã và đang trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Những đổi thay đó chính là nhờ sự quyết liệt trong đổi mới chính sách, “trải thảm đỏ” thu hút các nhà đầu tư để đổi thay mảnh đất vùng biên của chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Nậm Pồ nói riêng.
Không khí bầu cử diễn ra tại các điểm bỏ phiếu ở Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) diễn ra nghiêm túc. Các cử tri tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch giữ khoảng cách an toàn.
Từ tháng 6 đến nay, 1.149 nhà được giao cho 1.149 hộ nghèo huyện Mường Nhé và 613/613 hộ nghèo ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã có nhà khang trang. Thông tin này vừa được Đại tá Vũ Tiến Dũng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cung cấp cho báo giới chiều 21/9.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, Nậm Pồ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa 615 ngôi nhà với kinh phí hỗ trợ gần 30 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ. Sau gần 2 tháng triển khai chương trình đã có hơn 300 ngôi nhà được hoàn thành, bàn giao cho người dân sử dụng.
Ngày 14/7/2020, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đoàn công tác Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dự Lễ trao tặng kinh phí tài trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Hành trình xuyên qua 3 tỉnh Điện Biên – Lai Châu – Lào Cai 1.200km với những cung đường “không phải là đường” và đặt chân đến 3 điểm mốc thiêng liêng của Tổ quốc là một kỷ niệm không thể nào quên.
Trong ngày 2-8 và đến thời điểm này ở các tỉnh Tây Bắc có mưa to đến rất to, nước từ các dòng suối dâng cao bất ngờ, nhiều nơi đã xảy ra lũ ống (lũ quét). Chỉ tính riêng 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La đã có 21 người đã chết hoặc mất tích...
Mưa to, nước dâng ngập đường, những vách núi hàng ngàn mét khối đất đá đổ ập xé tan các con đường, chia cắt nhiều khu vực. Nhưng vì công việc, vì mưu sinh, những người dân miền núi vẫn phải liều mình băng rừng, vượt lũ. Họ vẫn hồn nhiên mỉm cười trong khi độc giả thì thót tim...
Mường Nhé từng là địa danh mà mỗi khi nhắc đến lại làm người ta nhớ đến sự hoang biệt, xa xăm, chất chồng gian khó. Nhưng vùng ngã ba biên giới hôm nay đã và đang đổi thay từng ngày. Nơi đó, màu xanh áo lính và những bước chân tuần tra đang làm vùng phên giậu phía Tây yên bình trở lại sau những ngày ồn ào, nóng bỏng. Niềm tin đã trở về, và Mường Nhé đang khởi sắc đi lên với những câu chuyện xúc động mặn mòi tình quân – dân.