Trong một vài năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép có dấu hiệu nở rộ và gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Có những vụ việc có người tham gia rất lớn, lên tới hàng chục ngàn người và các đối tượng chủ mưu thì kịp thời rút lui và không để lại dấu vết khi các cơ quan quản lý nhà nước chính thức vào cuộc.
Thanh khoản cao, bảo lãnh tiền vốn lên tới 100%, lợi nhuận thu về hằng ngày... đó là những lời quảng cáo của các đối tượng trong sàn tài chính Busstrade dùng để lôi kéo người tham gia. “Bình” cũ, “rượu” cũng cũ nhưng dường như nó vẫn hiệu quả với lòng tham của con người. Họ chỉ nhận ra mình đã bị lừa khi sàn tiền ảo này bỗng một ngày biến mất.
Lãi suất lên tới 3-4%/ngày, ngồi không tiền cũng về, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng... là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra “nhử” các con mồi đầu tư vào cái gọi là “kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng”, “sàn thương mại điện tử tràn tầng”, “mạng xã hội phân quyền”... Nhiều người bị lợi nhuận làm cho mờ mắt, ném tiền thật vào tiền ảo để rồi mất trắng.
Chiều 21/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã ra thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để cảnh báo người dân sử dụng ứng dụng (app) thanh toán bằng “thần đèn” MyAladdinz.
Nhận diện các hình thức lừa đảo đầu tư tài chính không hề khó, trong đó 2 yếu tố rõ ràng nhất là lợi nhuận cực “khủng” và trả lãi việc phát triển mạng lưới theo mô hình đa cấp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sập bẫy vì lòng tham và thực tiễn còn 1 lỗ hổng pháp lý quá lớn.
Thời gian gần đây, cái tên MyAladdinz được quảng cáo là "App thần kỳ thời 4.0", giúp khách hàng mua được các sản phẩm, hàng hóa chỉ bằng 20% giá trị thực, vì họ sẽ được hoàn trả 80% tiền sau khi mua.