Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khiến nền nhiệt ở nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái giảm sâu. Tại vùng núi cao ở huyện Mù Cang Chải, trong sáng nay (22/12), nhiệt độ có lúc giảm xuống chỉ còn 3 độ C, xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc.
Trong các ngày từ 8 - 10/12, Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp Đoàn thanh niên các đơn vị gồm: Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Ngân hàng Vietcombank; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Cụm thi đua số 4 - Ban Thanh niên CAND tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho các em học sinh, kết hợp với chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), mưa lũ kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại đến tài sản ngành điện và làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực dân cư của các tỉnh miền núi phía Bắc.
20h ngày 24/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra Lễ vinh danh xoè Thái và Khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. Đây là lễ hội lớn, dự kiến sẽ thu hút hàng vạn lượt người dân, du khách đến tham gia.
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, ngành Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quán triệt 6 nhiệm vụ để công tác dân vận tiếp tục đạt kết quả cao, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ở một huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái với hơn 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, từ 3 năm nay các cán bộ, đảng viên nơi đây đã khởi xướng và duy trì một mô hình với những hoạt động thiết thực, để gần dân, sát dân và chia sẻ giúp đỡ nhân dân. Đó chính là mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở huyện Mù Cang Chải.
Ngày mưa. Con đường lên Lùng Cúng thành một vệt xám dài, vòng vèo nối lên mịt mờ mây trắng. Ngồi sau xe Lường Văn Hoàn, Phó Chủ tịch xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, người bị bắn toàn bùn đất, lòng tôi vẫn đầy khấp khởi bởi được chinh phục một trong tốp 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (2.913m), nơi được coi là “rốn” sơn tra của Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Những năm qua, ngoài vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) còn đẩy mạnh tuyên truyền đồng bào Mông bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Bắt đầu từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, mùa gặt Mù Cang Chải, Yên Bái hàng năm đang trở thành “mùa vàng” dành cho hoạt động du lịch. Ngắm ruộng bậc thang – danh thắng cấp quốc gia của Mù Cang Chải đang trở thành hoạt động hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước dịp này.
Báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 17 giờ ngày 21-8, trận lũ quét xảy ra đêm 2 rạng sáng 3-8 đã gây thiệt hại khoảng trên 546,47 tỷ đồng cho huyện Mù Cang Chải.
Từ 21 - 27-9, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức Tuần văn hóa du lịch - Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn mang chủ đề “Sóng vàng trên non”.
Thống kê mới nhất của UBND tỉnh Yên Bái, tính đến 8h ngày 9-8, lũ ống, trận lũ quét ở huyện Mù Cang Chải đã làm 6 người chết; 8 người mất tích và 9 người bị thương; 61 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và bị ảnh hưởng, 60 nhà với 342 nhân khẩu phải di dời. 165 công trình bị hư hại. Tổng khối lượng vùi lấp: 132.000m3, 75 ha diện tích hoa màu bị thiệt hại, 11 xe máy, 23 con gia súc bị lũ cuốn trôi.
Trận mưa kinh hoàng đã qua nhưng nỗi bàng hoàng vẫn chưa nguôi trên gương mặt người dân vùng lũ quét tại Mù Cang Chải (Yên Bái). Có mặt tại hiện trường nơi trận lũ quét tàn phá ở đây mới thấy hết được hậu quả thiên tai thật khó lường.
Những ngày ở Mù Cang Chải, điều khiến tôi ám ảnh nhất là cảnh những người phụ nữ ngồi khóc chồng, con. Có quá nhiều nước mắt, bởi trong số 14 người chết và mất tích, có những đứa trẻ mới chỉ 1 tuổi; có gia đình mất 2 đứa con; có gia đình mất tích cả 3 mẹ con.
Khoảng 8h30’ sáng 8-8, tại khu vực lòng hồ Thủy điện Khao Mang, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Ngô Thị Hiền, là vợ của anh Lê Doãn Dũng, ở tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải. Vợ và hai con anh Dũng đã bị nước cuốn mất tích trong trận lũ quét, anh Dũng bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, liên tục trong những ngày qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện mưa trên diện rộng, kéo theo lũ về và gây nên tình trạng sạt lở đất. Hiện tại, lũ đã làm thiệt hại không nhỏ về người và tài sản ở tỉnh Yên Bái.
Vào khoảng 7 giờ ngày 4/9, tại bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người bị tử vong và hai người bị thương.
Ở Mù Cang Chải, 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống vẫn diễn ra. Công tác tuyên truyền chưa làm thay đổi cách nghĩ về một tập tục đã bám rễ trong đời sống.