Bị tai nạn giao thông (TNGT) khiến nam sinh 14 tuổi (Hải Phòng) chấn thương rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao. May mắn, cháu đã thoát khỏi "cửa tử" nhờ các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
Theo chương trình hợp tác, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho Bệnh viện 19-8 về phẫu thuật tim mạch, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện tối đa cho cán bộ chiến sỹ nói chung và nhân dân được tiếp cận, thụ hưởng những dịch vụ, kỹ thuật tốt nhất tại các cơ sở y tế đầu ngành của lực lượng CAND.
Trong nhiều năm qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM với tổng ngân sách gần 7 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 1.200 ca mổ tim và mổ mắt.
Bệnh viện (BV) Đà Nẵng đưa vào sử dụng Phòng mổ Hybrid - được đánh giá là một trong những phòng mổ hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực phẫu thuật, can thiệp tim mạch ở Việt Nam hiện nay.
Đắt đỏ và luôn có nguy cơ phát sinh chi phí trong suốt quá trình điều trị khiến các loại phẫu thuật tim mạch thường được ví là “cỗ máy đốt tiền” của người bệnh. Cũng chính vì lý do này mà nhiều bệnh nhân đã ngần ngại trì hoãn điều trị, dẫn đến chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Giải pháp nào cho vấn đề này?
Chiều 22-3, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre, Bến Tre) đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho N.V.T. (SN 1989, trú tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).
Với 1 tỷ đồng tài trợ thêm cho chương trình "Trái tim cho em" 2017, thương hiệu INAX – thuộc Công ty TNHH LIXIL Việt Nam sẽ nâng số tiền tài trợ cho chương trình này lên 7,2 tỷ đồng.
Trong hai ngày 3 và 4-3 sắp tới, tại An Giang, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang tổ chức chương trình khám tầm soát miễn phí bệnh tim bẩm sinh và tim mắc phải cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Trong ngày đầu năm 2016, khi mọi người được quây quần bên gia đình thì chị Phạm Thị Tuyết Nhung vẫn đang phải túc trực tại Bệnh viện Tim Hà Nội để chăm sóc cô con gái nhỏ mới được 4,5 tháng tuổi đang phải điều trị căn bệnh tim bẩm sinh.
Khuôn mặt lanh lợi, đôi mắt đen láy, nhưng từ lúc lọt lòng mẹ, bé Trương Tuấn Tú, 1 tuổi, trú tại tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Cháu Tú là con đồng chí Trương Duy Vấn, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Ngày 19/12, sau khi nhập Viện Tim Trung ương, bệnh viện quyết định mổ tim để cứu sống chị Hồ Thị Nhung. Tuy nhiên, với tấm thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo để phẫu thuật chị vẫn phải nộp thêm 60 triệu đồng. Vừa nghe đến số tiền lớn mà cả đời người chưa bao giờ nhìn thấy nên chị Nhung đã xin bệnh viện xuất viện để về nhà chờ… chết.