Nguyễn Viết Toán, một thanh niên 19 tuổi sức dài vai rộng mà chả học hành gì, cũng không công ăn việc làm. Thói thường vô công rồi nghề lại hay mê trò đen đỏ. Sau khi bán chiếc xe máy của bố mẹ để nướng vào lô đề, gã cùng với một đối tượng gây ra vụ giết người cướp của kinh hoàng ở thị trấn Bô Thời (Khóai Châu, Hưng Yên) mấy năm trước…
Ngày 4/11, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bá Biên Thùy (29 tuổi, nguyên kế toán của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk) để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau 3 lần bóc lịch trong trại giam về tội trộm cắp tài sản, lần thứ tư Lê Văn Tâm quyết định "làm ăn lớn". Hắn về quê, lập hẳn một nhóm "siêu trộm" với hai tay chân là "cựu" trộm cắp, nghiện cờ bạc. Và chỉ trong vòng hai tháng, Tâm cùng đồng bọn đã thực hiện thành công nhiều phi vụ, từ các huyện miền núi cho đến trung tâm tỉnh Quảng Nam. Tổng số vụ đục phá két sắt, vơ vét tiền vàng do nhóm của Tâm gây ra sẽ không dừng lại con số hàng trăm triệu nếu như lực lượng điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam không ngăn chặn kịp thời.