Ngày 21-7, Mỹ tung ra đoạn video nói rằng một máy bay chiến đấu Su-30 Flanker do Nga chế tạo, của Venezuela có hành động “không chuyên nghiệp” khi bay theo gần một máy bay trinh sát Mỹ trên không phận biển Caribbean và cáo buộc Nga hậu thuẫn hành động “vô trách nhiệm” này của Caracas. Không phải ngẫu nhiên mà Washington đang nhắm vào Moscow trong vấn đề Venezuela.
Phía Mỹ gọi bằng chứng máy bay không người lái (UAV) trinh sát xâm phạm không phận mà Iran công bố là "trò trẻ con", trong khi tướng cấp cao Tehran dọa Mỹ "trả giá đắt" nếu tấn công nước này.
Hôm 8-10, 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300PM của Nga đã được đưa tới Syria, chỉ hai tuần sau khi một máy bay trinh sát của Nga bị bắn hạ tại đây. Động thái này của chính quyền Moscow đang khiến Mỹ và Israel lo ngại. Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu cục diện cuộc chiến ở Syria có thay đổi?
Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã cảnh báo về nguy cơ bùng nổ “một cuộc chiến căng thẳng” giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh vấn đề Syria.