Cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên với gia đình liệt sỹ - Đại tá Trần Quang Khải đã để lại trong chị thật nhiều xúc cảm. Những dòng ghi chép dưới đây tường thuật lại một phần cuộc gặp gỡ của chị đã cho thấy, ý thức của phi công Trần Quang Khải và gia đình về những hiểm nguy của công việc, về sự mất mát, hy sinh thật giản dị, giống như là nghĩa vụ phụng sự Tổ quốc của mọi người dân Việt Nam yêu nước…
Vào ngày 26-6, cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cùng với đại diện Trung đoàn 923 đã về xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia nhận và xác nhận chiếc ghế phi công do ngư dân Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi), trú xã Hải Ninh vớt được trên biển.
Ngày 25-6, lực lượng tìm kiếm để trục vớt máy bay Su-30MK2 đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm những bộ phận còn lại của máy bay, đồng thời đưa các mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy như mảnh vỡ thân buồng lái, vi mạch điện tử, bánh, lốp máy bay…vào đất liền, và các nhà chuyên môn đang nghiên cứu, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
Thông tin từ Quân ủy Trung ương (Bộ quốc phòng) cho biết đã quyết định thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho phi công Trần Quang Khải, người đã hy sinh trong vụ máy bay Su-30MK2 rơi vào ngày 14-6 vừa qua.