Các đối tượng liên tục đe dọa thao túng tâm lý bị hại thông qua ứng dụng zoom... Nhóm này đã gửi cho bị hại một bản thông báo trúng tuyển chương trình du học ở nước ngoài, và yêu cầu anh này gửi cho gia đình để bố mẹ chuyển tiền, cao trào hơn là màn kịch bị bắt cóc đưa sang Campuchia.
Ngày 18/8, Công an quận 4 TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Phạm Đình Chương (SN 1972; HKTT quận 7) và Nguyễn Lâm Cẩm Vân (SN 1988; HKTT quận 4; cùng ngụ tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Dù bị mù cả hai mắt, song Trương Sĩ Dũng (SN 1963, thường trú tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cùng đồng bọn giăng ra một vở kịch khiến cho bị hại tin tưởng và tự nguyên đưa cho bọn chúng hơn 1 tỷ đồng...
Nguyễn Xuân Trường đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 32 để theo dõi có người nào gửi hàng cho các xe khách, bám theo các nhà xe rồi giả danh nhân viên hoặc người thân của những người gửi hàng, yêu cầu nhà xe cho xin lại hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Lê Ngọc Linh (31 tuổi, trú tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội) lập trang mạng với mục đích đánh bạc với những đối tượng ham mê.
Một buổi chiều, sư Thích Tuệ Hạnh, trụ trì chùa Sùng Bảo, thuộc xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) đang ngồi đọc kinh thì có một người phụ nữ đến xin thỉnh ý. Người phụ nữ ăn mặc khá đẹp, thể hiện phong cách của người có tiền.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 18-3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lưu Minh Hòa (35 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mức án 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Việc vờ thuê xe, rủ chơi bài ăn tiền rồi khống chế đòi tiền chuộc là hành vi phạm tội có tổ chức. Các đối tượng thường núp dưới vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt hay chủ nợ nhiều tiền chi tiêu phóng khoáng, sau đó thuê ôtô đi “làm ăn” hoặc “đòi nợ”.
Chỉ vì muốn lấy lại tiền cọc mua đất, một phụ nữ đã dựng ra câu chuyện bị cướp một tỉ đồng. Tuy nhiên “màn kịch” này không qua mắt các trinh sát Công an quận 2, TP HCM…
Gần 20 năm về trước, cặp vợ chồng Minh - Phước từng là nỗi ám ảnh của nhiều người khi gây ra hàng loạt vụ đánh thuốc mê, cướp tài sản trên những chuyến xe khách đường dài dọc tuyến QL1A. Sau mãn hạn tù 10 năm về tội cướp tài sản, những tưởng cả hai sẽ "bỏ nghề", cùng nhau sống cuộc đời lương thiện.