Những năm gần đây, Mali trở thành trung tâm của các hoạt động khủng bố tại khu vực Tây Phi, khi nhóm khủng bố Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), một nhánh của Al-Qaeda tại châu Phi, gia tăng các cuộc tấn công và gây bất ổn diện rộng. Sự trỗi dậy của nhóm này không chỉ đe dọa sự ổn định của Mali mà còn đe dọa toàn bộ khu vực, tạo ra một vòng xoáy bạo lực khiến các quốc gia láng giềng lo ngại.
France 24 ngày 27/8 đưa tin, lệnh báo động mức cao nhất vừa được chính quyền quân sự tại Niger ban hành đối với các lực lượng vũ trang nước này, trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vừa tái khẳng định việc không loại trừ khả năng tiến hành biện pháp quân sự vào Niamey nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp.
Chóng vánh đến ngỡ ngàng, những tấm màn nhung khép lại. Sau tròn 10 năm hiện hữu, sứ mệnh của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) đã chính thức kết thúc, trong khi mọi nền tảng của hòa bình và ổn định ở mảnh đất này dường như còn quá mong manh.
“Tôi đã quyết định, một quyết định có sự tham vấn và phối hợp với các đối tác, rằng hôm nay, chúng ta chính thức đánh dấu việc hoàn tất chiến dịch Barkhane” - đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ngày 9/11, khi những người lính Pháp cuối cùng lên máy bay rời Mali. Một kỷ nguyên đã khép lại, và nước Pháp cần những cách tiếp cận mới. Song, câu chuyện này đã bắt đầu như thế nào?
Ngày 17-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước Pháp và các đồng minh sẽ rút quân đội ra khỏi Mali, chấm dứt chiến dịch Barkhane - sứ mệnh chống khủng bố kéo dài gần 10 năm tại khu vực Hạ Sahara (Sahel). Việc rút quân đồng thời cũng nhằm chấm dứt một cuộc khủng hoảng ngoại giao gần một năm qua giữa Pháp và Mali.
Ngày 7-6, Đại tá Assimi Goita đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Mali. Phát biểu trong lễ tuyên thệ tại thủ đô Bamako, ông Goita tuyên bố chính phủ chuyển tiếp sẽ "thực hiện tất cả các cam kết" bảo vệ nền cộng hòa và các thành tựu dân chủ, đồng thời khẳng định sẽ tổ chức "các cuộc bầu cử đáng tin cậy, công bằng và minh bạch". Nhưng, theo các nhà quan sát, ông Goita sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.
Mali, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi, đang trải qua những ngày dậy sóng, sau khi Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita buộc phải tuyên bố từ chức và giải tán Quốc hội. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực gây sức ép với lực lượng tiến hành đảo chính tại Mali, vốn là nguồn cơn dẫn đến cuộc binh biến gây rúng động này.
Aljazeera ngày 19-6 đưa tin, một vụ thảm sát đã xảy ra tại hai ngôi làng ở miền Trung Mali hôm 17-6, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hầu hết các nạn nhân được xác định là người dân tộc Dogons.
Aljazeera đưa tin, Thủ tướng Mali Soumeylou Boubeye Maiga và toàn bộ chính phủ nước này đã đột ngột tuyên bố từ chức hôm 18-4, chỉ 1 tháng sau khi vụ một nhóm dân quân sắc tộc thảm sát 160 người du mục Fulani xảy ra.
Nhiều tay súng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 134 người Fulani ở khu vực miền Trung Mali hôm 23-3 (giờ địa phương) trong một chuỗi các vụ tấn công được cho là nguy hiểm nhất trong thời gian gần đây tại khu vực vốn dĩ quay cuồng vì bạo lực dân tộc và thánh chiến.
Theo các sử gia, vua Mansa Musa của Mali mới là người giàu nhất mọi thời đại, chỉ riêng số vàng mà vua Musa tiêu xài trong một chuyến đi đến Ai Cập đã từng khiến thị trường vàng nước này tuột dốc mất 12 năm mới có thể phục hồi…
"Lực lượng MINUSMA đã phản ứng mạnh và một số kẻ tấn công đã bị giết", trích tuyên bố của Tổng thư ký Liên hợp quốc, sau khi ông Antonio Guterres biết tin về vụ tấn công tại miền Bắc Mali, khiến ít nhất 10 binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc người Chad thiệt mạng.
10 sĩ quan gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) từ Chad đã thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương khi cố gắng đẩy lùi một cuộc tấn công do những đối tượng có vũ trang tiến hành gần một ngôi làng ở miền Bắc Mali ngày 20-1.
Dù luôn bị khủng bố đánh bom, sát hại và đe dọa, lực lượng nữ cảnh sát mũ nồi xanh của Liên hợp quốc ở Mali vẫn được người dân trọng vọng, tin yêu. BBC ngày 20-11 cho hay.
Vì vụ tấn công vào trụ sở của biệt đội quân sự khu vực G5 Sahel ở Mali diễn ra đúng hôm bế mạc Hội nghị cấp cao đầu tiên về chống khủng bố của Liên hợp quốc, nên dư luận càng quan tâm.
Tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ sát hại các con tin, trong đó có những người làm việc cho phái bộ của Liên minh châu Âu (EU) của tổ chức tự xưng "Nhóm hỗ trợ đạo Hồi và người Hồi giáo" càng khiến cho cuộc chiến chống khủng bố tại Mali thêm phần phức tạp.
Hôm thứ Hai (21-3), các tay súng đã tấn công vào một khách sạn ở Bamako, thủ đô của Mali nơi đã được dùng để làm thành trụ sở điều hành chính trong hoạt động huấn luyện quân sự của Liên minh Châu Âu (EU), nhưng đã không có thương vong nào trong số những nhân viên tại đây.
Nhóm phiến quân xông vào xả súng trong một khách sạn hạng sang có nhiều khách nước ngoài ở thủ đô Bamako, bắt cóc 170 con tin. 3 con tin đã thiệt mạng gồm 1 con tin người Pháp và 2 con tin người Mali. Lực lượng an ninh đã đột kích vào trong khách sạn. 80 con tin đã thoát ra ngoài.
Với sự hỗ trợ của quân đội Pháp, lực lượng đặc nhiệm Mali đã giải thoát các con tin bị nhóm tay súng Hồi giáo bắt cóc ở khách sạn Byblos, thành phố Sevare, miền Trung nước này.