Ngày 20/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng nổ súng thị uy tại một quán karaoke trong Khu kinh tế Dung Quất.
Từng là một ma cô, hợp tác với vợ cùng lúc chăn dắt, bảo kê đến hai điểm mại dâm trá hình tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, năm 1997, khi các động mại dâm này bị lực lượng Công an triệt phá, hắn chuyển sang nghề mới: “Buôn ma túy”. Lần này, hắn không chỉ bao trùm các “đại lý” chuyên phân phối hàng trắng tại địa bàn TP Đà Nẵng, mà mở rộng địa bàn hoạt động, kết nối sang tận Campuchia... Cuối cùng, hắn đã phải trả giá đắt cho nghề độc, hắn trở thành một con nghiện nặng, bị bắt khi đang trong cơn phê thuốc!...
Hiện nay, có nhiều băng cướp, trộm tài sản có mối quan hệ “mật thiết” với một nhóm gái mại dâm (GMD), sau đó liên kết với nhóm GMD này thực hiện hành vi lừa khách nước ngoài vào khách sạn để trấn lột, cướp tài sản.
Để dằn mặt “đối thủ”, 2 tiếp viên đã gọi thêm hai gã ma cô, “bắt cóc” nạn nhân đến chân cầu Tuyên Sơn đánh đập, ném xuống triền sông, rồi cướp tài sản bỏ trốn…
Sau khi để hai tiếp viên mới 16 tuổi đánh “đồng nghiệp” là T. cho hả dạ, Huy (“ma cô” chuyên dẫn dắt “tay vịn”) tiến lại tát T. rồi bế xốc T. đến bờ kè và vứt xuống triền sông, mặc cho nạn nhân vùng vẫy, van xin…