Có khoảng 700.000 người nước ngoài sống ở Libya và rất nhiều người trong họ đang đợi được lên những con tàu mỏng manh vượt biển tới châu Âu. Vậy vì sao quốc gia Bắc Phi này lại trở thành điểm tập kết cho những chuyến di cư nguy hiểm qua Địa Trung Hải như thế?
Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mất quyền kiểm soát thành phố chiến lược Sirte của Libya trong năm 2016 và đến năm 2022 thì duy trì sự hiện diện tương đối yếu trên đất nước này. Tuy nhiên, IS vẫn tiếp tục là một hiểm họa tiềm tàng ngày càng lớn đối với sự phát triển và ổn định trong khu vực.
Sự kiện lực lượng ủng hộ GNA chiếm lại được thành trì cuối cùng cho thấy rõ Libya đang dần trở thành một sàn đấu mới cho lính đánh thuê giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Văn phòng Tổng Chưởng lý Libya đã ra lệnh bắt hơn 200 đối tượng buôn bán người, gồm người Libya và người nước ngoài, vì tham gia vào một mạng lưới đưa người nhập cư sang châu Âu bất hợp pháp.
Ngày 28-6, tình nguyện viên của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ đã vớt được 24 thi thể người tị nạn bị trôi dạt vào bờ khu vực ngoại ô của thủ đô Tripoli, Lybia, đồng thời cho biết, một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành.
Năm 2015, hai vụ tấn công kinh hoàng xảy ra tại bãi biển của một khách sạn ở Tunisia và tại bảo tàng quốc gia Bardo đã khiến 49 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Ngày 22-11, có ít nhất 16 người chết và 50 người khác bị thương trong cuộc giao tranh 4 ngày giữa hai nhóm người. Đáng chú ý, vụ việc bắt đầu từ một…con khỉ.
Trong khi chiến dịch không kích tại Iraq và Syria đang gặp bất lợi lớn sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đóng cửa căn cứ không quân Incilik, thì Mỹ đã lại mở một mặt trận mới trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
Ngày 15-12, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách tiếp cận với nguồn dầu mỏ tại Libya và một số nơi khác.