Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958), từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì cũ - người từng được công nhận là liệt sĩ.
Ghì chặt chiếc laptop vào ngực, Hai Tùng chạy ào vào hẻm, cảm giác như sắp ngã ngất vì thở dốc. Phía sau, người đàn bà đầu tóc rã rượi, mặt đỏ gắt, vừa đuổi theo lão vừa hét lạc giọng. "Ôi lap top. Lap top của tôi. Ai bắt giùm tôi… kẻ trộm…". Vài người đi đường ngoái cổ nhìn. Bà bỗng ngã khuỵu, hai cánh tay chới với…
Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ngày 13-6 xác nhận các y – bác sĩ cơ quan này vừa nỗ lực tìm được gia đình một bệnh nhân già yếu, đãng trí nên lưu lạc gần 12 năm qua.
Bị người làng lừa rủ đi làm “việc nhẹ, lương cao” rồi sau đó bán vào động quỷ nơi xứ người nhưng nhờ một người tốt và sự hỗ trợ tích cực của cơ quan chức năng chị Đỗ Thị Linh đã có cơ hội trở về đoàn viên với mẹ sau 17 năm lưu lạc nơi xứ người.
Nhờ mạng xã hội, nhiều trường hợp mất tích nhiều năm bỗng nhiên tìm được thân thế, tìm được gia đình và có những cuộc hội ngộ đẫm nước mắt. Câu chuyện của chị Phạm Thị Giở cũng giống như vậy, sau gần 20 năm trời lưu lạc, nhờ những thông tin ngắn ngủi mình còn nhớ, chị đã tìm được gia đình, nơi có người mẹ già mong ngóng con cũng trong từng ấy năm trời…
Ngày 4-7, người dân ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), vui mừng khi thấy chị Nguyễn Kim Hon (SN 1976, ngụ địa phương), đã toàn tụ với gia đình sau 22 năm lưu lạc xứ người.
Là biểu tượng của Nhật Bản, đa số samurai là người Nhật. nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Trong số đó có Yasuke - chiến binh samurai ngoại quốc đầu tiên. Thế nhưng, sau hành trình đến Nhật Bản, vinh dự được đứng trong hàng ngũ samurai, Yasuke đã mất tích trong hành trình trở lại hòn đảo Mozambique, quê hương của ông.
Khi biết cha mẹ ruột đang sống ở Đà Nẵng, chị Trang lập tức bay vào. Cuộc đoàn viên giữa cha mẹ đẻ và người con ruột sau 42 năm xa cách cũng đầy nước mắt, khiến chị ngỡ mình trong một giấc chiêm bao… Nhất là giờ đây, chị đã có 2 người mẹ, 2 người cha và những người anh em ruột rà khác nữa…
Kết thúc cuộc thi tiểu thuyết 2 năm (2003 - 2005) của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Hoàng Đình Quang đoạt giải B nhờ tiểu thuyết "Cánh đồng lưu lạc". Và, như bạn bè thường nói: Không chỉ cánh đồng của Hoàng Đình Quang lưu lạc mà bản thân nhà văn cũng lưu lạc không kém. Sự lưu lạc như ám vào ông đến nỗi không ít lần, ông phải thốt lên: "Cuộc đời tôi như một cánh chim thiên di".
Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong vụ án xảy ra tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn Trần Thị Thắng cùng con trai lừa đảo 29 người chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng…
Nung nấu ý chí muốn gặp lại mẹ sau ngót ba mươi năm trời xa cách, tôi theo đặc công về tận làng cũ ở Chợ Cạn. Làng thành bãi cát hoang, người làng một nửa chạy ra Vĩnh Linh, một phần bị giặc xua theo vào phía Thừa Thiên. Mẹ và các em tôi chẳng biết lưu lạc đến đâu hay đã ngã gục dưới làn bom đạn Mỹ...
Để bảo vệ tương lai của người phụ nữ bất hạnh này, tôi xin gọi nhân vật của mình là chị Thanh. Chị Thanh (27 tuổi) ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) là nạn nhân một vụ buôn bán phụ nữ. Giờ đây chị đã trở về trong vòng tay của gia đình nhưng đó là một cuộc hành trình gần 2.000 ngày thấm đẫm nước mắt nơi xứ người…
Đại tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, do những nỗ lực phòng ngừa và đấu tranh của lực lượng Công an, chính quyền địa phương nên thời gian gần đây, tình trạng bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em ở các xã biên giới đã được giảm thiểu rất nhiều so với các năm trước.