Sáng 7/5, một vị cán bộ Đảng uỷ xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cho biết, vào tối 6/5, trên địa bàn xã này xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 mẹ con tử vong.
Công an huyện Lương Sơn cho biết: Không có chuyện Công an làm ngơ trước việc các đối tượng đập phá xe ô tô, đánh người gây thương tích như thông tin trên các trang MXH...
Nhóm bạn rủ nhau đi câu cá ở suối, sau đó 2 bé trai xuống suối để tắm thì bị trượt chân xuống vùng nước sâu và bị đuối nước. Dù được người dân phát hiện và ứng cứu nhưng 2 cháu đã tử vong.
Chứng kiến các cháu nhỏ vất vả phải lội ruộng để đi học, dù bị khiếm thị ông Lê Đình Thịnh (71 tuổi), trú tại thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã tự chế chiếc xe gỗ để đào đắp đường.
Do túng thiếu không có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Bắc đã dắt trộm một con trâu (trị giá khoảng 30 triệu đồng) mang đi cất giấu rồi mang vào rừng làm thịt mang đi bán cho các lò mổ.
Cơn "bão ết" tàn khốc đã quét qua cái xóm nghèo mang tên Đá Bạc (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) hơn 10 năm có lẻ. Có thời điểm nó đã cuốn gần 1/10 dân số thôn vào căn bệnh chết chóc cùng sự kỳ thị không lối thoát. Thế nhưng, mảnh đất từng được mệnh danh là "làng đợi chết" này vẫn gượng đứng dậy, với những kỳ diệu và sự hồi sinh không tưởng.