Các chuyên gia cũng khuyến nghị, DN Việt cần phải nỗ lực để chuyển mình cần phải “lột xác” thực sự, phải vươn tới những chuẩn mực quốc tế mà trước hết là những chuẩn mực của ASEAN.
Họ xuất hiện trước cuộc đời, không phải là thiên thần từ trong cổ tích, mà là những thân phận dị dạng nổi trôi, bơ vơ, lạc lối kiếm tìm miếng cơm, manh áo. Gần 20 năm trong "lâu đài Bạch Tuyết", số phận những cô lùn, chú lùn đã thật sự "lột xác". Họ được sống thật với chính mình, được cho đi và nhận lại những gì tốt đẹp nhất.
Theo kế hoạch, đến năm 2020 nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Tân Phú, TP HCM) với khoảng 70.000 ngôi mộ sẽ "lột xác" thành phức hợp trung tâm thương mại, công viên cây xanh và tháp lưu tro cốt. Để nghĩa địa hỗn tạp, ô nhiễm, lắm tệ nạn được trở thành chốn văn minh mai này, từ năm 2008 thành phố đã có chủ trương ngưng tiếp nhận chôn cất và xúc tiến việc di dời, giải tỏa, bồi thường cho chủ mộ cùng những cư dân sống lâu năm tại đây.