Được rủ rê đi “xử” một thiếu nữ, N.N.B.N. (SN 2007) đã tham gia đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ cùng trang lứa… Toàn bộ hành vi của N.N.B.N. đã được một người trong nhóm quay lại rồi đưa lên mạng xã hội Facebook.
Đánh ghen bằng hình thức đánh đập, lột đồ, cắt tóc… đối thủ là một thực trạng phổ biến hiện nay. Nhiều người còn tung clip chính mình là thủ phạm để đưa lên mạng xã hội nhằm khoe chiến tích và làm nhục đối thủ. Nhiều người chứng kiến những vụ đánh ghen như thế này không những không can ngăn mà còn xúi giục, kích động như thể nạn nhân là người đáng bị hành hạ vậy…
Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tằng Xỉu Phùng (SN 1990), Nìm Thuỳ Trang (SN 1989, chị dâu của Phùng) và Hỷ Xường Hướng (SN 1963, mẹ ruột của Phùng; cùng quê Đồng Nai), để điều tra về hành vi làm nhục người khác.
Đêm 28/3, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phối hợp Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ 3 đối tượng trong nhóm đánh ghen, lột đồ, cắt tóc người phụ nữ giữa đường ở TP Thủ Dầu Một.
Ngày 25/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ việc hành hung, lột đồ rồi quay clip với một thiếu nữ.
Cộng đồng mạng những ngày qua lại “dậy sóng” khi chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh đánh nhau chí tử. Cha mẹ của nạn nhân là những người đau đớn nhất khi chứng kiến cảnh con gái mình bị đánh “hội đồng” bởi nhiều nữ sinh khác. Không chỉ bị túm tóc, đấm đá, đạp, thụi dã man vào người, nạn nhân còn bị lột đồ, đẩy ngã xuống mương nước.
Ngày 17/6, Công an Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã điều tra xử lý vụ việc một nữ sinh tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Kim Sơn bị hành hung, lột đồ trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.
Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ bị đánh ghen trong tình trạng bị lột áo, quần bị xé rách, tóc tai bù xù, trên người có nhiều chất nhầy bị đổ lên nghi là mắm tôm và tương ớt.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà chị Tạ Thị H. (40 tuổi, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bị người chồng 20 năm đầu ấp tay gối lôi ra giữa đường, lột quần áo rồi đánh vào mặt. Để rồi sau đó, với cơ thể ốm yếu bệnh tật của mình, chị H. đã phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.