Sương Nguyệt Minh là một trong những cây bút truyện ngắn tiêu biểu của văn học Việt Nam đương đại. Với nền tảng trải nghiệm sâu đậm trong quân ngũ, ông thường xuyên trở đi trở lại với đề tài chiến tranh, hậu chiến và đời sống nông thôn, đặc biệt là thân phận con người trong bối cảnh đổi thay dữ dội.
Thảm họa nạn đói tàn bạo ở Gaza đang khiến cả thế giới phẫn nộ. Không chỉ người dân Gaza và những người có tư tưởng tiến bộ bày tỏ sự phản kháng, mà ngay cả những tổ chức, nhân vật xã hội ở Israel đến thời điểm này cũng đã có thái độ rõ ràng, thậm chí còn đòi phải có biện pháp trừng phạt chính phủ Israel - đối tượng trực tiếp gây ra thảm họa này, bất luận vì mục đích gì…
Cộng đồng mạng và dư luận mấy ngày qua xôn xao câu chuyện cô bé “bom hàng” và cái kết có hậu nhờ lòng trắc ẩn của chủ shop quần áo và sự lan tỏa lòng tốt trong xã hội. Lâu nay, đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng, từ cái sảy nảy cái ung trong chuyện “bom hàng” hoặc “mất hàng” trong shop quần áo. Kết cục của những câu chuyện trên đều xuất phát từ cách xử lý tình huống của những người trong cuộc…
Nhận thấy nhiều người có lòng trắc ẩn, luôn muốn dang tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình nên một số đối tượng xấu đã lợi dụng điều này lập các tài khoản facebook, các trang fanpage để kêu gọi từ thiện.
Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao dư luận trước thông tin một nghệ sĩ đã "giải ngân" khoản tiền hơn 14 tỷ đồng do "thập phương" quyên góp gửi cho ông để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt từ năm… 2020. Động thái "lạ đời" này chỉ xảy ra sau khi hành động "găm" tiền từ thiện 7 tháng trời của ông bị "bóc phốt" trên mạng xã hội.
Người ta thường biết tới một ứng cử viên Joe Biden nghị lực, mạnh mẽ và thân thiện. Tuy nhiên, câu chuyện cuộc đời của ông lại "như một cuốn tiểu thuyết" khi niềm vui và nỗi buồn, chiến thắng và bi kịch luôn theo sát, gần như song hành. Nhưng tất cả cũng cho thấy sự kiên cường và lòng trắc ẩn của người đàn ông này.
Là cựu sĩ quan Lực lượng đặc biệt Đan Mạch, Helge Meyer đến Bosnia, Herzegovina với vai trò quan sát viên. Trong suốt cuộc nội chiến diễn ra ở nơi này (1992-1995), tận mắt chứng kiến cảnh thống khổ của dân lành vô tội, Helge đã dùng chiếc xe du lịch Chevrolet Camaro của mình chở thực phẩm cho những người bất hạnh. Ông gọi chiếc xe ấy là Ghost Camaro - “Hồn ma” Camaro…
Đầu tiên, phải khẳng định “vô cảm” không phải là bệnh trong y học, nó là căn bệnh xã hội, của cách hành xử, được biểu hiện dưới dạng trơ lì về cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ với mọi sự việc, hiện tượng của đời sống xã hội xung quanh.