Mẹ chúng tôi là cụ bà Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1939, do tuổi cao sức yếu đã qua đời lúc 0h23’ ngày 14/2/2023 (nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Quý Mão), hưởng thọ 85 tuổi.
Lời cảm tạ của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ tang đồng chí Trung tướng Lê Quốc Sự, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an.
Ban Tổ chức lễ tang và gia đình gửi lời cảm tạ đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ tang của Cụ Chu Thị Tý.
Lời cảm tạ của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ tang của ông Đặng Văn Quang- phụ thân đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.
Gia đình đồng chí Bạch Thành Phong xin chân thành cảm ơn: Ban lễ tang cấp cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thành ủy, UBND, Công an thành phố Hà Nội, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, bà con quê hương La Khê đã tổ chức lễ tang trọng thể, chu đáo.
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được con cháu và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu mẹ, bà chúng tôi là Phạm Thị The, sinh năm 1934 đã từ trần vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 5-11-2016 (nhằm ngày 6 tháng 10 năm Bính Thân). Hưởng thọ 83 tuổi.
Lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ tang đồng chí Trung tướng Trần Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.