Khoảng 12h20 ngày 2/6, tại luồng xuất cảnh Trung tâm quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nữ hành khách ZHONG HONGYAN, quốc tịch Trung Quốc (SN 1959), làm thủ tục xuất cảnh về Trung Quốc. Khi đến bậc lên xuống, hành khách đã bị trượt chân dẫn đến té ngã, phần phía sau đầu chạm với mặt sàn, gây chảy máu, choáng.
Trong những cơn lũ dữ hay những thời khắc đặc biệt của thiên tai, những người lính biên phòng ở các bản làng heo hút nơi biên viễn lại gánh vác trách nhiệm và xứ mệnh không chỉ của một người lính, mà còn là của đồng bào nước Việt dành cho nhau.
Những ngày này người lính Biên phòng trên toàn tuyến biên giới đang phải đêm ngày “căng mình” tuần tra trên những đường mòn, lối mở, ngăn chặn “kẻ thù vô hình” COVID-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Ở “hậu phương” những người đồng đội của họ đã và đang sáng tác, dàn dựng MV ca nhạc kịp thời cổ vũ, động viên “lá chắn thép” nơi biên cương để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Trong cái nắng hanh vàng những ngày đầu tháng 3 biên giới Cao Bằng, Thượng tá Mã Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng hồ hởi thông báo với chúng tôi về 2 trường hợp chiến sĩ hiếm muộn của đơn vị đã có con.
Chia sẻ khó khăn với ngư dân địa phương trong việc tiếp sức các em nhỏ đến trường, nhiều năm nay, Đồn Biên phòng Tam Thanh đóng tại xã Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam), bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, còn nhận các em học sinh nghèo về nuôi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để các em tiếp tục con đường học hành…
Cách đây hơn 20 năm, trong lúc đi tuần tra biên giới, những người lính Biên phòng của tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một bộ lạc người sống trong hang đá giữa đại ngàn Trường Sơn. Sau khi được tập làm quen với cuộc sống văn minh cho đến bây giờ, người Chứt đã có một cuộc sống đủ đầy hơn trước gấp cả trăm lần…