Với một cơ thể không bình thường, nhưng bằng nghị lực phi thường và niềm tin vào cuộc sống, chị Nguyễn Thị Thúy Hoa (45 tuổi, ở số nhà 05 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã viết nên “trang sử” cuộc đời nhiều ý nghĩa, để rồi “Hoa xương rồng” ấy cứ lặng lẽ tỏa hương và khoe sắc cho đời…
Sinh ra đã chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn, cuộc sống theo mẹ nay đây mai đó khiến cho tuổi thơ của Hoàng Văn Khải ở xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định) là cả một chuỗi ngày ám ảnh. Khải lớn lên không may gặp tai nạn khiến đôi chân liệt vĩnh viễn. Từ đó vợ ôm con bỏ đi, để anh tự sống, tự xoay xở với những cơn đau triền miên…
Ngày 26-6, chị Hồ Thị Thảo (35 tuổi, địa chỉ Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang) được Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Giang chuyển đến Khoa Thần kinh - BV Bạch Mai với chẩn đoán bị liệt tứ chi, nhức đầu, chóng mặt. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn toàn dưới sự chủ trì của GS. TS Lê Văn Thính - Trưởng khoa Thần kinh.
Vừa qua, nhóm nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Lausanne (EPFL) thông báo lần đầu tiên 2 con khỉ bị liệt một chân do tổn thương tủy sống đã bước đi trở lại nhờ một con chip kết nối không dây từ não đến tủy sống nằm bên dưới khu vực bị tổn thương.
Dù bị khuyết tật, nhưng đôi vợ chồng người Vân Kiều - anh Hồ Xuân Phi và chị Hồ Thị Lành (ở bản vùng cao Khe Van, xã Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị) đã biết vươn lên và cống hiến cho xã hội bằng những tấm huy chương vàng thể thao người khuyết tật…