Sau hơn một thập kỷ kể từ khi cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chia cắt chính trị và bất ổn kéo dài. Quốc gia Bắc Phi này hiện tồn tại song song hai chính quyền đối lập, một là Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận, có trụ sở tại Tripoli, và Chính phủ Ổn định Quốc gia (GNS) ở miền Đông, gắn với Hạ viện Libya đặt tại Tobruk.
Ngày 25/9, Tòa án Paris tuyên án 5 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vì âm mưu phạm tội liên quan đến nỗ lực gây quỹ tranh cử từ Libya dưới thời cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, đánh dấu lần đầu tiên một cựu nguyên thủ Pháp phải ngồi tù.
The Guardian hôm 18/8 đưa tin, người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của ngân hàng trung ương Libya đã bị một nhóm đối tượng không rõ danh tính bắt cóc, buộc ngân hàng này phải dừng mọi hoạt động.
Ít nhất đã có 11.300 người thiệt mạng và hơn 10.100 người mất tích, chỉ riêng tại thành phố Derna, cho đến ngày 16/9. Cùng đó, hơn 40.000 người trên khắp vùng Đông Bắc đất nước ấy đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi thảm họa lũ lụt gây ra bởi lượng mưa cực lớn mà cơn bão Daniel mang đến, khiến hai con đập bị vỡ vào ngày 10/9.
Hai con đập gần thành phố Derna của Libya bị vỡ vào sáng sớm 11/9 dưới áp lực từ lượng nước khổng lồ sau cơn bão Daniel gây ra thảm họa lũ lụt chưa từng có tại đất nước Bắc Phi này.
Cư dân tại thành phố Derna của Libya tiếp tục những hy vọng mong manh tìm kiếm người thân trong khi lực lượng cứu hộ phải kêu gọi cấp thêm túi đựng thi thể vì phát hiện ngày càng nhiều người chết trong trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra cách đây ít ngày.
Người dân thành phố Derna của Libya đang trong những ngày tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích trong khi các nhân viên cứu hộ kêu gọi thêm túi đựng thi thể sau trận lũ lụt thảm khốc khiến hàng nghìn người thiệt mạng và cuốn trôi nhiều người ra biển.
Các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 15/3 cho biết đã phát hiện khoảng 2,5 tấn uranium tự nhiên biến mất khỏi một địa điểm tại Libya không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.
Bộ Y tế Libya cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 140 người bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực giữa các lực lượng dân quân đối địch tại thủ đô Tripoli ngày 27/8 (giờ địa phương).
Cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên của Libya dự kiến diễn ra hôm 24-12 đã phải hoãn lại vì một số lý do, khiến cho Liên Hiệp Quốc phải sốt sắng tìm cách ngăn chặn xung đột bạo lực giữa các nhóm vũ trang tái diễn.
Mười năm sau cái chết của cựu Tổng thống Muammar Gaddafi, Libya đang ở giữa tiến trình hòa bình mong manh nhằm chấm dứt một thập niên hỗn loạn và đổ máu. Tình trạng hỗn loạn kéo dài đã nuôi dưỡng hình thức hoài niệm về thời đại Gaddafi, nhất là khi người con trai Saif al-Islam tuyên bố tranh cử Tổng thống.
Các bên tham gia xung đột ở Libya đang tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự từ các lực lượng bên ngoài trước thềm cuộc tổng tuyển cử nhằm thống nhất Libya. Truyền thông Arab đưa tin, sau cuộc gặp ngày 6-11 tại Istanbul giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đứng đầu Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya Abdel Hamid Dbeibah, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sẵn sàng tăng cường hiện diện ở Libya...
Lần đầu tiên trong lịch sử, Libya sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo của một tổng thống sau cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó, Libya cũng phải trải qua nhiều giằng co chính trị. Có người muốn, có người không.
10 năm sau sự sụp đổ của chính quyền ông Muammar Gaddafi vào tháng 11-2011, con trai thứ hai của ông - Seif al-Islam, đang tự coi mình là “người dẫn đường” mới của người dân Libya. Sau những tin đồn liên tục trở lại chính trường, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với New York Times mới đây, ông đã đề cập đến mong muốn ra tranh cử Tổng thống Libya vào tháng 12 tới.
Tình hình và thế trận ở Libya diễn biến ngày một phức tạp, thùng thuốc súng này có thể được châm ngòi bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kêu gọi chấm dứt chiến sự tại quốc gia Bắc Phi này, đồng thời hối thúc các bên đối địch trở lại bàn đàm phán.
Những ngày cuối tháng 3, Thủ đô Tripoli của Libya rung chuyển bởi hàng loạt cuộc bắn phá, bom đạn giữa Quân đội quốc gia Libya (LNA) do nguyên soái Khalifa Haftar đứng đầu và lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) trung thành với Fayez al-Sarraj (được Liên hợp quốc công nhận). Nhưng điều lo lắng nhất giờ đây không chỉ là tiếng súng mà bởi sự có mặt của dịch COVID-19 với ca đầu tiên được tuyên bố hôm 25/3.
Diễn ra từ ngày 14 - 16/2 tại thành phố Munich của Đức, Hội nghị An ninh Muchen được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề “nóng”, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp về chính trị như căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, xung đột giữa Israel và Palestine, các cuộc xung đột tại Libya, Syria, vấn đề về Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015; cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, dự án Dòng chảy Phương Bắc 2…
Đụng độ giữa các lực lượng chính phủ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn của Libya và quân đội miền Đông tại thị trấn Abugrein đã khiến 24 binh sĩ thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người từ cả hai bên.