Ngày 5/1, Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Xã hội thở phào, riêng các cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia truy bắt hai tử tù trốn trại Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình như trút được gánh nặng ngàn cân. Đêm ấy, đã có nhiều người ngủ ngon, còn Thọ "sứt" và Tình thì có lẽ đó là đêm quá dài đối với họ.
Sau khi Báo CAND và nhiều tờ báo khác đưa thông tin về chiến công của lực lượng Công an bắt giữ 2 tử tù trốn trại Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt) và Nguyễn Văn Tình; đã nhận được hàng chục ngàn bình luận (comment) của độc giả. Người dân bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ và luôn đặt niềm tin vào các anh, những chiến sỹ Công an trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Cục C47 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La trắng đêm chốt chặn tại các ngả đường, truy lùng đối tượng Nguyễn Văn Tình - tên tử tù đào tẩu nguy hiểm.
Trên đường dẫn giải đối tượng về Trại tạm giam T16 ở Hà Nội, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến hỏi Thọ “sứt”: “Mày có nhớ chú không?”. Thọ lí nhí: “Có ạ”. Hắn quên làm sao được vì Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chính là người đã 3 lần chỉ đạo bắt giữ các vụ án liên quan đến hắn...
Sau 6 ngày đêm ráo riết truy lùng, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ được 2 tên tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình - những kẻ đào tẩu khỏi Trại giam đêm 11-9. Xung quanh chuyên án này có nhiều "bí mật" lần đầu tiết lộ của loạt phóng sự 3 kì của phóng viên Báo điện tử CAND...
14h chiều nay, 17-9, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí thông tin bước đầu về vụ 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn trại. Phóng viên CAND tường thuật trực tiếp về buổi họp báo.
Sau khi trốn trại, Thọ đi đòi tiền của một số người nợ, rồi thuê taxi đi trốn. Chạy trốn lòng vòng cũng mệt mỏi vì đêm cũng chả dám ngủ, ngày thì ăn vội vàng trên xe luôn...
Cách đây ít phút lực lượng của Tổng cục Cảnh sát đã bắt giữ được Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”, một trong hai tử tù đã trốn khỏi Trại tạm giam T16 vào đêm 10, rạng sáng 11-9. Thọ “sứt” bị bắt tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khi hắn đang lẩn trốn tại đây.
Ngày 14-9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” theo quy định tại Điều 301 Bộ luật hình sự năm 1999, xảy ra tại Trại Tạm giam T16, Bộ Công an.
Ngày 18- 2, Công an huyện Đông Sơn, Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Vương, 21 tuổi, ở đội 3, xã Đông Minh; Lê Văn Thọ, 19 tuổi, ở đội 2 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản…