Tối 17/11, tại Ninh Bình, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ.
Đây là một trong những chia sẻ của thân nhân các gia đình có người thân tử vong, thương tật do TNGT trong Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn ra tại Công viên Văn hóa Văn Lang (quận 5) sáng 17/11…
Sáng 18/8, tại Đền thờ Trương Định (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tưởng niệm 160 năm Ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2024) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Trương Định.
“Hàng ngàn người tập trung xung quanh nhà tang lễ ở Hà Nội và quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tỏ lòng thành kính”, “Rất đông người dân đứng dọc hai bên đường, cầm di ảnh Tổng Bí thư để chờ được từ biệt khi đoàn xe tang đi qua” hay “Nhiều chính khách quốc tế và đoàn ngoại giao của các nước đã tới lễ viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”..., là những dòng đặc tả của nhiều hãng thông tấn quốc tế khi viết về lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống, quan chức chính quyền và hàng triệu người dân Mỹ ngày 11/9 (giờ địa phương) đã tham gia các hoạt động tưởng niệm những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất từng xảy ra trên lãnh thổ nước này, xảy ra cách đây 21 năm.
Tối 21/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Người bạn đường” gắn với “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”.
Tối 19/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.
Chiều 17/11, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về việc tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và CBCS các lực lượng hy sinh trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 sẽ được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh và điểm cầu TP Hà Nội vào tối 19/11 tới đây.
Sáng 7-3, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 40 của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.
Sáng 16-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, thuộc xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm 51 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ (16-3-1968 - 16-3-2019).
Ngày 2-12, tại Yên Tử, Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã công bố chính thức tổ chức Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.
Ngày 1-10 (giờ địa phương), hàng triệu người trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là tại Las Vegas đã tưởng niệm vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ tại Las Vegas, khiến 58 người chết và gần 1.000 người bị thương.
Có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh cao đẹp vì nhiệm vụ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà trong bài viết này không thể nói hết thành lời. Gương hy sinh của các anh đã trở thành biểu tượng, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.
“Tôi tin chắc ông là một hình mẫu lý tưởng và sẽ sống mãi theo thời gian cùng chúng ta", một sinh viên Đại học Havana phát biểu tại buổi tưởng niệm một năm ngày mất của lãnh tụ Fidel.
Sáng 3-11, tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Cà Mau, long trọng tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử nạn trong cơn bão Linda cách nay 20 năm.
Nhà thơ Hữu Thỉnh, trong một lễ tưởng niệm ngày mất của NSND Trọng Khôi - với tư cách là một người bạn - đã tâm sự rằng: "Trọng Khôi là một nghệ sĩ nổi tiếng, một nghệ sĩ lớn của sân khấu đương đại Việt Nam, nhưng không bao giờ tự coi mình là “sao” hay “siêu sao"; trái lại, anh vô cùng gần gũi, thân thiết, hòa đồng cùng với công chúng, anh xứng đáng là một “Nghệ sĩ của Nhân dân”.