Trong những kẻ trộm cắp mà tôi từng gặp, có lẽ Lê Trung Kiên, SN 1981, trú ở xã Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, là kẻ đặc biệt nhất. Đặc biệt từ khuôn mặt không có gì ấn tượng nhưng ẩn trong đó là sự khôn ranh và đôi bàn tay khéo léo không ngờ.
Kiên nhận tiền của 29 nhà đầu tư và thay mặt họ mua cổ phiếu hơn 25 tỷ đồng. Nhưng Kiên đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn ra nước ngoài.
Trong khoang máy bay hạng thương gia xuất hiện một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, suốt chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội, người này khá kín tiếng không bắt chuyện với ai. Máy bay vừa hạ cánh, anh ta vội vã ra nhà ga nhưng mới đến cầu thang, chợt nghe giọng nói từ phía sau: "Lê Trung Kiên, anh đã bị bắt", thì người đàn ông này tái mặt định bỏ chạy.
Sau khi kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu Lilama Land và có trong tay một khoản tiền lớn, Lê Trung Kiên, thời điểm đó đang là Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Hà Nội đã “cao chạy xa bay” và bị cơ quan Công an phát lệnh truy nã từ năm 2009.
Chiều 25/5, ông Trần Thanh Bửu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ký báo cáo kết luận thanh tra (KLTT) liên quan đến những sai phạm tại Trung tâm Kỹ thuật TN&MT – đơn vị thuộc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu (xin gọi tắt là Trung tâm); đồng thời quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ dấu hiệu bất thường trong giao dịch tài chính giữa Giám đốc Trung tâm này với một doanh nghiệp. Tổng số tiền liên quan đến sai phạm của Trung tâm gần 10 tỷ đồng.
Ngày 8/2, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can liên quan đến vụ trọng án xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), khiến ông Kiều Hồng Thành (SN 1961), ở phường Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm) tử vong.