Những năm đầu thế kỷ 17, rất nhiều người ở lục địa châu Âu xem Bắc Mỹ là "vùng đất hứa" bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đất đai thừa thãi. Vì thế, họ tìm mọi cách để có thể đến được nơi này, chủ yếu là đường biển.
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, giống như hàng trăm triệu người Mỹ, đã lên kế hoạch tổ chức Lễ Tạ ơn yên tĩnh tại nhà, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nước Mỹ.
Hàng triệu người Mỹ đã đổ xô đến các sân bay và đường cao tốc để trở về nhà nhân dịp Lễ Tạ ơn, bất chấp những lời cảnh báo nghiêm trọng rằng họ nên ở nhà và hạn chế tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Theo lịch trình của Nhà Trắng, Lễ xá tội cho gà tây truyền thống nhân dịp Lễ Tạ ơn sẽ diễn ra trong ngày 24/11 (giờ Mỹ), sẽ trở thành lần xuất hiện chính thức thứ năm của Tổng thống Donald Trump kể từ cuộc bầu cử.
Ngày 21-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia nghi lễ xá tội cho cặp gà tây nhân dịp lễ Tạ ơn, một truyền thống đã từng được nhiều người tiền nhiệm của ông tiến hành.
Ngày 8-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016.
Sáng, bạn gọi điện thoại hỏi “Cuối năm rồi, ở bển thế nào? Bên này mọi người đang nôn nao chờ hết năm”. Cười thầm, không biết tự hồi nào, cái từ “ở bển” với bạn nghe thân thương và gần gũi như thế, bên bển, bên này, bên ni, bên nớ.
Tuyên bố hôm 8-12 của Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch cho thấy, giới chức Mỹ quyết tâm làm rõ những sai phạm tại Sở Cảnh sát Chicago, cho dù nhân viên cảnh sát Chicago Jason Van Dyke đã bị xét xử và đang chờ phán quyết của toà sau khi bắn chết thiếu niên da màu 17 tuổi Laquan McDonald hôm 20-10-2014.