Sáng ngày 26-11 tới đây, tác giả Lê Hữu Nam sẽ có buổi giao lưu ra mắt sách “Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ếch Xanh” tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Vừa chống chọi với bệnh tim hiểm nghèo, vừa viết báo,viết sách, cây bút trẻ Lê Hữu Nam vừa được hội đồng thẩm định Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh thống nhất trao giải thưởng Nhà văn trẻ năm 2015 với tác phẩm “Mật ngữ rừng xanh”.
Chiều 14-1, nhà văn Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng chung khảo giải thưởng của Hội năm 2015 vừa thống nhất kết quả cuối cùng.
Lê Hữu Nam 30 tuổi, cao khoảng 1,4m, nặng 32kg. Giọng líu ríu như chim. Sơ giao, người ta hay buột miệng: "Ê, nhóc học lớp mấy rồi?". Anh tủm tỉm nhún vai. Nam bị bệnh tim, sờ vào lần vải ngoài ngực trái xương xẩu, thấy quả tim như muốn nhảy vọt. Sự sống phập phồng đếm nhịp. Nguồn vui sống của anh có lẽ là cánh đồng chữ và những đứa trẻ nô đùa trong khu rừng xanh, ngoài kia...