Chúng tôi men theo dòng Châu Giang về xã Đọi Sơn (Duy Tiên-Hà Nam) theo tiếng trống chèo dồn dập vọng tới. Con thuyền trôi theo chiều gió, tiếng hát vang lên nghe dễ thương làm sao. Lời cô gái ngọt ngào từ đâu đó trên một con đò: “Ai mà không xuống thì thôi/ Xuống thuyền thì phải thành đôi đến già/ Không xuống thì liệu ở nhà/ Xuống thì hát đến trăng tà mới thôi”. Cờ hội núi Đọi phấp phới như cánh buồm bay lên trời.
Cái lõi ý nghĩa của tục xông đất đầu năm là khát vọng tốt lành, may mắn, hạnh phúc. Khó tìm ra lịch sử tục này có từ khi nào, chỉ biết nó gắn liền với ngày đầu năm mới có ở hầu hết các dân tộc phương Đông của nền văn minh lúa nước. Ở nước ta, từ thời Vua Hùng, đây đã được coi đây là một mỹ tục.
Ngày 30-1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2020 đã diễn ra tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Trong những ngày đầu xuân, lượng du khách đổ về các điểm vui chơi, giải trí, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của Thái Nguyên tham quan, trẩy hội tăng cao.
Nhân kỷ niệm 1030 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày Tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi xã Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam), Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2017 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 1/2 - 3/2/2017.
Ngày 25/2, tức ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.
Ngày 18/1, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên (Hà Nam) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Công bố quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên (đô thị loại III) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.