Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.
Sáng sớm, trên những triền núi của dãy LangBiang (phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) còn phủ dày sương trắng, ánh nắng chưa kịp len qua những tán thông già, tiếng vó ngựa của Câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang – Đà Lạt đã vang lên nhịp nhàng trên con đường mòn xuyên rừng lên đỉnh núi.
Điểm du lịch Langbiang Land cách TP Đà Lạt hơn 10km được hình thành từ ý tưởng “Bừng sáng vùng đất huyền thoại” dưới chân núi Langbiang, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 31/10, đại diện Khu du lịch Lang Biang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận, đã tạm dừng tuyến đi bộ đường mòn lên đỉnh núi Lang Biang để đảm bảo an toàn cho du khách.
Ngày 25/7, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan tìm kiếm, giải cứu thành công nhóm du khách đi lạc trên núi Langbiang trong điều kiện đêm tối, thời tiết mưa gió, nguy hiểm.
Nắng vàng trải dài qua dãy Langbiang hùng vĩ, thuộc huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), khơi dậy vẻ đẹp hoang sơ của miền đất Nam Tây Nguyên với huyền thoại về nàng Lang và chàng Biang.
Ngày 15/12, giải chạy bộ địa hình “LAAN Ultra Trail 2023” diễn ra trên cao nguyên Langbiang đã chính thức khởi tranh với sự tham gia tranh tài của khoảng 2.000 vận động viên tới từ 12 quốc gia.
Ngày 27/10, Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng đã tạm dừng toàn bộ các hoạt động tham quan tại Khu du lịch Langbiang và một số hoạt động mạo hiểm tại Khu du lịch thác Datanla để bảo trì, nâng cấp thiết bị hệ thống phục vụ du lịch an toàn.
Sáng 26/10, nữ du khách (SN 1963) người Hàn Quốc, trong lúc đang tham quan, chụp hình trên đỉnh Khu du lịch Langbiang (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ bị trượt chân, ngã từ độ cao khoảng 4m xuống phía dưới.
Trong hai ngày (10 và 11/12), tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), đã sôi nổi diễn ra giải đụa ngựa không yên lần thứ Nhất. Nài ngựa chính là những chàng trai người K’ho có thân hình bé nhỏ.
Ngày 16/11, ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, lễ hội đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ Nhất sẽ diễn ra tại tiểu khu 120, xã Đa Nhim vào ngày 26/11 tới.
Những đôi chân trần bấm nhịp theo tiếng chiêng bập bùng nhảy quanh đống lửa không biết mỏi. Khi đã chếnh choáng hơi rượu cần lên men bằng lá cây rừng, đôi bàn tay của các chàng trai, cô gái mới lớn đang bẽn lẽn bỗng mạnh dạn siết chặt vào nhau. Cao nguyên Langbiang vào mùa “bắt” chồng của các thiếu nữ K’ho từ những đêm xuân tình tứ như thế.
Theo UBND huyện Lạc Dương, “kiểm tra hiện trường cho thấy, thông tin Báo Công an nhân dân số ra ngày 28/5/2020 phản ánh về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại khu vực núi Lang Biang là đúng”.
Ngay sau khi Báo CAND đăng bài “Cơn bão” phá rừng càn quét dãy Langbiang”, sáng 28/5, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, làm rõ.
Langbiang mùa nắng lạnh, cô gái người Lạch (một nhánh của dân tộc K'ho) thường diện những bộ thổ cẩm truyền thống sặc sỡ nhất đi bắt chồng cho kịp mùa Đông.
Khoảng 6h sáng ngày 1-1, trụ bê tông dùng để trang trí đèn hoa tại thị trấn Lạc Dương, đường vào KDL Langbiang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) bất ngờ gãy rơi ra đường.
Ngày 24-11, mùa hội cỏ hồng Langbiang 2018 đã khai mạc tại khu vực Suối Vàng, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Tuy nhiên, ngay trong lễ khai mạc, nhiều nhiếp ảnh gia đã phát hiện hình ảnh của mình bị Ban tổ chức Mùa hội cỏ hồng Langbiang 2018 sử dụng bất hợp pháp.
Không phải ngẫu nhiên mà những con ngựa dưới chân Langbiang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) hằng ngày lại biết ngoan ngoãn vâng lời chủ, chiều lòng du khách. Để có được đức tính này, những chú ngựa thương chủ mến khách đã phải trải qua một thời gian dài huấn luyện gian khổ, thậm chí phải chịu đòn roi.
“Thấy ông ấy (ông Phan Tuấn Anh) đã nhận lỗi, thừa nhập đã sai khi có hành động như thế thì người K’ho chúng tôi cũng sẳn sàng thứ lỗi cho họ”- Kra Jan Plin nói.