Những phần quả nhỏ, lời chúc sức khỏe là tình cảm của cán bộ chiến sĩ (CBCS) thuộc Trạm CSGT Hàm Tân, Công an Bình Thuận và Hội thiện nguyện “Lan tỏa yêu thương Bình Thuận” gửi đến nhiều người dân khi trên đường di chuyển về quê ăn tết.
Ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La còn tích cực triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực này đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ.
Tuy sinh sống ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương gần 8 năm qua nhưng lúc nào cô gái 9X Bùi Thị Mỹ Dân (quê ở thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định) – chủ sở hữu fanpage có nickname “Dân Bùi xứ Nẫu” cũng hướng về… xứ Nẫu Bình Định, nơi chôn nhau cắt rốn bằng những nghĩa cử thiết thực.
Tuổi trẻ Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy vai trò xung kích thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, phục vụ hiệu quả công tác Công an, trong đó có đề án “Cùng em đến trường”. Qua 6 năm triển khai đề án “Cùng em đến trường” thực sự đi vào chiều sâu, trở thành công trình, phần việc hằng năm để các cơ sở Đoàn quyết tâm thực hiện tốt.
Nam Phong là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, có 496 hộ, hơn 2.100 nhân khẩu, với 3 dân tộc anh em sinh sống (Mường, Mông và Dao), đi lại chủ yếu là đường bộ và đường sông. Vùng đất xa xôi và hẻo lánh ấy trong những ngày giáp Tết với cái lạnh thấu xương lại trở nên ấm áp lạ thường bởi tình người và sự lan tỏa yêu thương.
Nhiều mái ấm đang là ngôi nhà thứ 2 của hàng trăm những em bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Dù nỗ lực hàn gắn lại mất mát cho những mảnh đời cơ nhỡ, các mái ấm vẫn cần thêm sự tiếp sức từ cộng đồng, trong đó Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ 11 mái ấm là một trong những sự đồng hành, chia sẻ yêu thương cụ thể để góp phần hướng các em đến một tương lai tươi sáng hơn.
Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, đời sống của bà con nhân dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái, CBCS Đội CSGT, Công an huyện Yên Châu đã có nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa hướng về bà con nhân dân vùng biên giới và hải đảo xa xôi từ những đóng góp hàng ngày.
Với tinh thần tương thân tương ái, CBCS Đội cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Châu đã có nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa hướng về bà con nhân dân vùng biên giới và hải đảo xa xôi từ những đóng góp hàng ngày.
Đón nhận món quà, bác Nguyễn Văn Hải có hơn 20 năm mưu sinh tại bãi giữa sông Hồng xúc động nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những tình cảm của Báo CAND đến với chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất rất ý nghĩa và đáng trân trọng. Chúng tôi không biết nói gì hơn…”.
Ngày 30/10, Hội Phụ nữ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã có chuyến công tác vào trao quà cho các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên. Ngay trước đó, các chị đã có hai ngày cùng với Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ đến tận các điểm trường của huyện Điện Biên Đông trao tặng Thư viện “Chắp cánh ước mơ” và nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Để làm tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật gắn với chương trình “Mảnh áo phong trào” mang lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 20/5/2020, trong chương trình “Lan tỏa yêu thương” do Phòng GD&ĐT Vân Đồn tổ chức, Tập đoàn CEO đã trao tặng 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng cho các các em học sinh đang mắc bệnh hiểm nghèo của huyện Vân Đồn.
Ngày 20/5/2020, trong chương trình “Lan tỏa yêu thương” do Phòng GD&ĐT Vân Đồn tổ chức, Tập đoàn CEO đã trao tặng 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng cho các các em học sinh đang mắc bệnh hiểm nghèo của huyện Vân Đồn.
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã dành tặng hơn 60 vé miễn phí cho các cháu thiếu nhi Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương.
Chiều mùng 6 Tết (10-2), chị Nguyễn Thị Thùy Miên (43 tuổi, ở thôn Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), đã tất bật trở lại với công việc thiện nguyện bấy lâu nay của mình. Chị bảo, những ngày đầu năm các em học sinh đi học lại.
“Hãy làm những gì tốt nhất cho người khác mà mình có thể”, đó là điều mà chị Nguyễn Kim Thúy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đỉnh Vàng rất tâm đắc. Và trên suốt chặng đường đã đi, chị đã để lại những dấu ấn tốt cho cuộc đời, không chỉ là những giá trị kinh tế, mà còn cả những yêu thương lan toả…
Chiều bảng lảng khói mây, góc sân Cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vang tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Những khuôn mặt bầu bĩnh, căng tròn, áo nâu sòng, tóc để chỏm hồn nhiên vui cười dưới tán bồ đề rợp bóng.