18 năm rốn truy nã, đối tượng tưởng Công an đã quên mình nên trở về quê sinh sống, nhưng "lưới trời lồng lộng", đối tượng không ngờ mình lại bắt bị bắt giữ.
Trong lúc hành trình đi bộ còn lại hơn 500km, 47 người H'rê ở Quảng Ngãi đã được UBND, Công an thị xã Ninh Hòa giúp đỡ họ về quê ngay trong đêm trên hai chuyến xe do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ.
Chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang đúng thời điểm đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng Trung Quốc giải cứu thành công một số trường hợp nạn nhân là người Việt Nam bị lừa bán sang.
Ngày 23-7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc chị Y Nhiêu (23 tuổi, trú tại xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei, Kon Tum) bị tra tấn tại Gia Lai.
Mặc dù đã vào bờ được gần một tuần nhưng trông Bảy Em vẫn bơ phờ, hốc hác. Màu da trắng hồng của đứa con trai miệt vườn bị nhuộm đặc nắng gió biển cả. Bảy Em già hơn tuổi 19 rất nhiều. Ký ức hơn 10 ngày lênh đênh biển cả vẫn là điều gì đó thật khủng khiếp ám ảnh người thanh niên này…
Khuẩy My làm vợ A Thắng đã sáu năm trời. Cả hai cùng tuổi 25, đi đâu cũng có nhau, cặp kè như đôi chim câu. Vậy mà đến phiên chợ huyện lần này A Thắng bảo vợ không được đi nữa. Gà, lợn, trâu bò phải có người ở nhà trông nom. Bố mẹ già rồi không còn sức đâu mà chăm cả lũ cháu nữa. Thôi mày ở nhà lo mọi việc. Tao bán đàn chó giống xong là về ngay thôi.
Năm 2014, tình trạng xuất cảnh trái phép công dân Việt Nam sang Trung Quốc lao động làm thuê diễn biến phức tạp. Vì mong muốn tìm được việc làm để kiếm tiền mưu sinh nên nhiều người đã xuất cảnh trái phép qua biên giới và chịu nhiều rủi ro khi vi phạm quy chế xuất nhập cảnh.