Sáng 16/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023 do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức với thông điệp: “Phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc rồi bị thương, ông trở lại cuộc với đầy thương tích trên cơ thể. Nhưng bằng nghị lực phi thường của một người lính Cụ Hồ, người thương binh Hoàng Văn Thàm (dân tộc Nùng, ở khu phố 5, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã đương đầu và vượt qua bao gian khổ, trở thành một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và luôn hết mình vì cộng đồng.
Hoàn lương để trở thành người lương thiện không chỉ là khát vọng của những người một thời lầm lỗi mà còn là mong mỏi của cả cộng đồng… Người lầm lỗi hoàn lương, sống hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Anh Trương Văn Trường, 33 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là ví dụ điển hình như thế.
Ông Hồ Trường Sinh (62 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) là một già làng có uy tín trong cộng đồng người Cor địa phương. Không những nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông Sinh còn tích cực truyền đạt kinh nghiệm làm ăn cho người dân địa phương, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo…
Ngày 11-6, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức “Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc”.
Nhạc sĩ Phú Quang lại có liveshow mang tên "Những nẻo đường anh đã đi qua". Mà lại là 3 đêm liền nhằm ngày 15, 16 & 17 tháng 12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuy không có đêm nào rơi vào ngày cuối tuần nhưng theo tiết lộ của ông, mặc dù đến ngày 15-11 mới phát hành vé nhưng trước đó đã có vài trăm chỗ ngồi được "đặt", trước cả khi lịch bán vé được công bố.
Đến với thôn Nà Xỏm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn), không ai không biết đến ông Nông Thanh Hải. Bà con nơi đây đều bày tỏ sự quý mến, tin yêu và kính trọng người cựu binh làm kinh tế giỏi, rộng lòng hiến đất cho cộng đồng.