Trong những ngày qua, Việt Nam liên tục phải đối diện sự tàn phá của thiên tai, mưa lũ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung, để lại những hậu quả nặng nề về người và của. Với tinh thần đoàn kết một lòng “lá lành đùm lá rách”, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đều quyết tâm, nỗ lực để cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ mất mát, đau thương, thiếu thốn của đồng bào nhiều địa phương.
Chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm của nhà nước, của các bậc quân vương từ thời xưa. Đó cũng là truyền thống "lá lành đùm lá rách" của nhân dân ta nghìn đời nay.
Ngày 28/8, Công an xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã tổ chức rà soát và trao 27 suất quà cho các hộ gặp khó khăn do dịch bệnh đang tạm trú, lưu trú trên địa bàn.
Ngày 28/6, chương trình thiện nguyện có tên gọi “Vòng tay Việt” bắt đầu khởi động. Chương trình do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DNHVNCLC) phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Hội Nữ doanh nhân, Hội DN Trẻ và một số DNtổ chức.
"Lá lành đùm lá rách". Ông cha dạy như vậy để biết phải "tương thân tương ái" khi thấy đồng bào gặp nạn. Tinh thần ấy rất dễ thấy qua những lần hỏa hoạn, thiên tai, bão lũ tàn phá, điển hình như trận bão lũ xảy ra ở miền Trung vừa qua là một ví dụ.
Ngày 12/5, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ và hội doanh nhân trẻ tỉnh Sơn La đã đến thăm và tặng quà trường tiểu học, THCS Lả Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, là địa phương bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa đá, giông lốc vừa qua.
Ngày 7-1, Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến trao 60 phần quà có ý nghĩa của Công an Nghệ An cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu.
Nằm ở khúc ruột miền Trung, Hà Tĩnh là địa phương chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra. Cùng với các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện làm tốt phương châm "4 tại chỗ", nỗ lực giúp nhân dân trong mưa lũ và khắc phục hậu quả lũ lụt.
Người ta làm lụng cả đời để có chút “của ăn của để” để dưỡng già, nhưng ông Trần Văn Tài, 63 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp lại nghĩ khác. Ông gom số tiền dành dụm cả đời gửi vào ngân hàng để lấy lãi mở bếp ăn từ thiện, phục vụ hàng trăm suất cơm chay mỗi ngày.
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, cũng như góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ cơ sở, trong các ngày từ mùng 7 đến 9-1, Học viện ANND đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Hướng về đồng bào Tây Bắc” tại huyện Tam Đường và huyện Phong Thổ, Lai Châu.
Hơn 80 tuổi bà vẫn sống neo đơn một mình trong căn nhà lụp xụp chẳng có gì đáng giá. Sức khoẻ đã yếu, nhưng cứ khi hết bệnh, quyên góp được nhiều đồ từ thiện, bà lại mướn một chuyến xe của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum đi đến tận những bản làng xa xôi, hẻo lánh nhất để làm từ thiện. Hơn 20 năm nay, bà đã rong ruổi khắp các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kon Tum, đem niềm vui đến cho những người nghèo khó. Tấm lòng của bà khiến nhiều người khâm phục.