Không phải ở Việt Nam ta mới có tín ngưỡng thờ Mẫu mà hầu như mọi quốc gia, mọi nền văn hoá, nhiều tôn giáo đều có. Có nhiều cách lý giải nhưng chắc chắn có lý do từ lẽ tự nhiên là bất kỳ ai cũng đều do Mẹ sinh ra. Tận sau này có nhà thơ mới nói một cách thi vị mà thấm thía rằng: Không có Mẹ thì chẳng có thi nhân và những anh hùng!
Giáo sư, nhạc sĩ, NSND Nguyễn Văn Thương không chỉ được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, giải thưởng cao quý của Nhà nước, ông còn là người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ, là người phát hiện và đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hội ngộ về Thủ đô Hà Nội, tri ân người lãnh đạo, người thầy, người nghệ sĩ mà họ yêu mến và biết ơn với đêm nhạc đặc biệt “Trở về đất mẹ”.