Nhà báo Trần Minh – Trưởng phòng Thư ký xuất bản báo Quảng Ninh đã ví von như vậy khi bước vào khuôn viên ngôi nhà của bác sĩ Lê Văn Cơ, đại biểu Quốc hội khóa 1 tỉnh Quảng Yên (nay là tỉnh Quảng Ninh).
Hiếm có vùng đất nào ở khu vực miền Trung tồn tại hàng trăm ngôi biệt thự mang kiến trúc Pháp như ở Cố đô Huế. Những công trình này không những mang đậm dấu tích, giá trị văn hóa - lịch sử, mà còn minh chứng cho chặng đường dài hình thành và phát triển kiến trúc đô thị Huế.
Đã có ví von rằng, nếu những tài liệu trong các kho lưu trữ quốc gia được trải ra trên giá và các giá xếp liền nhau thì mỗi người sẽ phải đi vài chục km mới có thể xem hết.
Trong cuốn Xứ Bắc Kỳ xưa. Sân khấu, thể thao, cuộc sống nhân gian (1884-1889), Claude Bourrin, giám đốc đầu tiên của Nhà hát Lớn Hà Nội, có viết: "Tới một miền đất mới, người Tây Ban Nha dựng nhà nguyện, người Ý dựng nhà thờ, người Anh dựng nhà băng và người Pháp dựng nhà hát".
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, bên bờ sông Nhuệ, Làng Cự Đà nổi tiếng với những ngôi nhà, biệt thự rêu phong, cổ kính mang đặc trưng kiến trúc đồng bằng Bắc Bộ hay những ngôi nhà theo lối kiến trúc Pháp có tuổi đời hơn 100 năm. Nhưng chỉ trong vòng 5 năm lại đây, ngôi làng “cổ” đang đứng trước "cơn lốc đô thị hóa", khoảng hơn 150 ngôi nhà cổ của làng Cự Đà bị phá đi xây mới (năm 2011).
Là vùng địa đàng trong mây với hạ tầng hiện đại mang kiến trúc Pháp, Bà Nà Hills sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các gia đình muốn tận hưởng một kỳ nghỉ đông mang đậm lối kiến trúc Châu Âu.