Đó là chia sẻ mộc mạc của anh Nguyễn Hoàng Duy (SN 1997, ngụ ấp 2, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh) người được ví như đã “sinh ra” bé trai 1 tuổi lần thứ 2 khi bé bị rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo…
Theo các chuyên gia dự đoán, thị trường tiêu dùng của Việt Nam sẽ có những bước bứt phá trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản khiến thị trường này tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.
Hà Lan từ lâu được biết đến là quốc gia có dân số sở hữu chiều cao trung bình "đỉnh" nhất thế giới. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây của Cơ quan Thống kê Hà Lan và Viện Y tế Công cộng Quốc gia cho thấy, chỉ số này đang giảm dần, CNN ngày 19/9 đưa tin.
Ngày 15/4, tại Phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi Quốc hội kiện toàn nhân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Từng thành viên Chính phủ phải gương mẫu, thực sự khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là các ý kiến phản biện".
Số lượng phim lịch sử Việt thực sự có khả năng hấp dẫn khán giả vẫn còn rất khiêm tốn. Chúng ta thua thế giới trong cách làm phim lịch sử vì nhiều yếu tố.
Những ngày tháng 10, khi mùa thu tràn ngập khắp phố phường Hà Nội, cũng là lúc những người yêu hội họa Việt Nam có dịp thưởng thức những tác phẩm tranh giấy dó độc đáo của họa sĩ Vũ Thái Bình trong triển lãm cá nhân mang tên "Sắc dó 2018" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Sau bộ phim “Tháng năm rực rỡ”, Jun Vũ sẽ trở lại màn ảnh trong năm 2018 với 2 vai diễn mới. Cô gái “cung Song Tử” này tự nhận mình là một người “đa nhân cách”, vì thế, cô muốn mình được hóa thân càng nhiều dạng nhân vật khác nhau.
Không nhiều ánh hào quang như người cha Hoài Thanh danh tiếng, nhưng bằng sự lặng lẽ khiêm tốn, Từ Sơn cũng đã đi hết con đường mà ông chọn với một tình yêu văn học trung thực và nghiêm cẩn.
Nếu gặp Vũ Thái Bình lần đầu, giữa đám đông, ít người nghĩ anh là họa sĩ. Vẻ ngoài giản dị, cách nói chuyện khiêm tốn, Vũ Thái Bình không cố tạo ra sự khác biệt từ bề ngoài, từ phát ngôn như không ít người. Dường như mọi quyết liệt, say đắm, mọi "tuyên ngôn" chỉ bộc lộ rõ nhất trong anh khi cầm cọ ngồi trước giá vẽ. Ngoài bốn mươi tuổi, Vũ Thái Bình vẫn đang say đắm, hân hoan và tràn đầy cảm xúc với tình yêu giấy dó của mình. Và triển lãm tranh cá nhân "Sắc Dó" chính là minh chứng, là kết tinh của tình yêu ấy.