Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vừ Mí Giàng (SN 1990), trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn để điều tra về tội giết người.
Vào ngày 15/3, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) nhận tin báo từ người dân về việc, trên địa bàn xã Cẩm Giang (huyện Gò Dầu) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong là bà Đ.T.N (SN 1960), còn chồng bà N. là ông L.V.P (SN 1964) bị thương tích nặng. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau 13 năm mất tích bí ẩn, ngày gia đình chị Nguyễn Thu Thanh (sinh năm 1988, ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đón nhận tin tức về chị lại là một chuyện đau lòng.
Vào khoảng 14h ngày 17/10, Cơ quan Công an nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại đường Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu. Nạn nhân là một người đàn ông (SN 1987) trú tại phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu để tiến hành truy bắt thủ phạm.
Tôi rất nhanh mở cửa thay món canh gà hầm nấm mà tôi đã chuẩn bị để vào cái túi đựng đồ ăn trước cửa phòng 701 rồi vội vàng trở vào nhà mình, tôi quá căng thẳng nên mồ hôi nhễ nhại. Tôi hiểu thói quen của Trịnh Trình, giống như mọi nhà văn không muốn bài viết của mình bị gián đoạn, vì vậy năm phút sau Trịnh Trình mới rời máy tính ra mở cửa lấy đồ ăn. Trịnh Trình sẽ chết trong vòng ba giờ sau khi ăn món canh gà hầm nấm của tôi.
Hơn 30 năm trước, Thành “gù” (tức Vũ Quang Thành, sinh năm 1966, ĐKHKTT số 120/69 Chợ Con, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) gây án giết người.
Yêu con gái nhưng bị bố vợ tương lai quyết liệt ngăn cản, gã trai làng đem lòng thù tức. Đỉnh điểm là khi người yêu đi lấy chồng, đối tượng đã tìm đến nhà người yêu cũ, ra tay đoạt mạng bố của cô gái; một người họ hàng vô tình có mặt ở hiện trường cũng bị sát hại. Trên đường bỏ chạy, kẻ hận tình này đã nhắn tin cho bạn thân báo tin sự việc trước khi sa lưới pháp luật chỉ sau 12 giờ gây án.
Lê Văn Lượng, trú tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa là kẻ vừa ra tay chém 3 người hàng xóm thương vong. Sau khi gây án, Lượng trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị Công an bắt giữ. Điều đáng nói, Lượng đã từng được gia đình nạn nhân nhận làm con nuôi rồi mai mối "dựng vợ, gả chồng" và cưu mang, giúp đỡ nhiều năm nay.
Ngày 11/4, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Chu Đăng Sáu (SN 1959; trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của Sáu.
Vào cuối tháng 12-2020, Takahiro Shiraishi, thủ phạm của một trong những vụ án kinh hoàng nhất tại Nhật trong mấy thập niên gần đây đã bị tuyên án tử hình. Kẻ sát nhân với biệt hiệu “Sát thủ Twitter” đã tìm kiếm những người có ý muốn tự tử trên mạng xã hội Twitter, dụ dỗ họ đến nhà hắn, cưỡng hiếp và giết hại, cướp tài sản.
Một kì án cứ ngỡ như chỉ có trong phim thì lại xảy ra tại đời thực. Khi vụ án bị phanh phui đã làm dậy sóng cư dân Ấn Độ cũng như những người khi biết đến câu chuyện này...
Vào tháng 8/2017, xã hội Trung Quốc chấn động bởi vụ án một nhà văn nổi tiếng với nhiều giải thưởng, có vô số người hâm mộ đã bị cảnh sát bắt, với tội danh liên quan đến vụ án đẫm máu tại khách sạn Mẫn Ký.
Hơn một năm kể từ sau vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, cảnh sát nước này bất ngờ tiết lộ tình tiết mới, rằng kẻ sát nhân đã âm mưu đốt cháy cả hai nhà thờ và tấn công thêm một nhà thờ thứ ba.
Killer hay đơn giản là Zodiac là bút danh của một kẻ giết người hàng loạt chưa xác định được danh tính, hoạt động ở Bắc California, Mỹ từ khoảng cuối những năm 1960 đến đầu những năm 1970. Kẻ giết người này bắt nguồn từ một loạt các lá thư và danh thiếp chế nhạo gửi đến các tòa soạn ở Bay Area.
"Bind, torture, and kill" nghĩa là "trói chặt, hành hạ và sát hại", 3 từ này nhằm diễn tả cách thức gây án của tên sát nhân khét tiếng vùng Kansas, Mỹ. Hắn ta tự đặt biệt danh cho mình là BTK, chính là viết tắt tiếng Anh chữ cái đầu của 3 từ trên. Tên ác quỷ này đã tước đi sinh mạng của 10 nạn nhân trong vòng 17 năm, từ năm 1974-1991.
17 “xác ướp” tí hon nằm bên trong các quan tài siêu nhỏ được 5 bé trai tình cờ phát hiện khi đi săn thỏ ở vùng đồi Arthur's Seat (Edinburgh, Scotland) vào năm 1836…
Richard Oland được tìm thấy úp mặt trong vũng máu của chính mình vào sáng ngày 7-7-2011. Lúc đó ông 69 tuổi. Bằng chứng pháp y cho thấy Richard đã bị giết vào tối hôm trước bởi 45 cú đánh sắc bén thẳng vào đầu, cổ và tay chân.
Các nhà chức trách đã bất lực trong việc điều tra thủ phạm vụ sát hại một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ từ hàng chục năm qua. Phải đến 43 năm sau, nhờ một bằng chứng phát hiện trên các đồ vật của nạn nhân, các chuyên gia hình pháp học với công nghệ nhận dạng ADN hiện đại mới có thể lần ra dấu vết của tên tội phạm.
Nhà tù nguy hiểm nhất Guatemala vừa có một "vị vua" mới. Howard Wilfredo Barillas Morales, được biết đến với biệt danh “Matazetas” có khả năng kiểm soát tất cả các khía cạnh của cuộc sống trong nhà tù Pavón - một trung tâm giam giữ khét tiếng bên ngoài thành phố Guatemala.