Ngày 29/8, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Huỳnh Hải (SN 1999, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè) 13 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt phải chấp hành là 14 năm tù.
Cuộc giải cứu diễn ra hết sức căng thẳng, đạt được mục đích yêu cầu đề ra và các cháu bé đều an toàn. Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã biểu dương chiến công xuất sắc của lực lượng Công an.
Kết quả xét nghiệm, trong nước tiểu và máu của Lâm Hoàng Nhu (37 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) có thành phần của các chất kích thích gồm: Aphetamine (hồng phiến), Marijuana (cần sa) và Methamphetaimine (ma túy đá).
Sự việc diễn ra cách đây gần 2 tháng nhưng người dân thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) vẫn còn nhắc đến sự mưu trí, trách nhiệm của các cán bộ Công an tỉnh Hải Dương. Đặc biệt, khi đoàn công tác của Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đến Thọ Sơn, thăm gia đình cháu bé vào những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang cận kề..., thì câu chuyện càng được hâm nóng.
Phong có biểu hiện ngáo đá, tay ôm bình ga (loại 12kg), tay cầm bật lửa làm bình ga bốc cháy nhưng các cán bộ chiến sĩ Công an đã kịp thời dập tắt nên bình ga không phát nổ.
Cách đây khoảng 1 tuần, người dân sống quanh khu chung cư Packexim, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội giật mình khi nhìn thấy trên tầng 21, có một thanh niên ngồi bung biêng ở cửa sổ phòng chứa rác, thò hẳn nửa người ra khoảng không, vừa gào thét chửi bới, vừa ném gạch ào ào xuống sân chung cư. Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng cấp báo Công an phường Phú Thượng. Một tổ công tác thuộc Công an quận Tây Hồ cũng lập tức có mặt. Bằng "kinh nghiệm" của các bà nội trợ, cũng có thể nhận thấy thanh niên này đang ngáo đá.